Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Mấy ngày nay vào khoảng 11-12 giờ, trên đoạn đường Nguyễn Văn Cừ (khu chợ tạm Cột 5, TP Hạ Long) xuất hiện 1 thanh niên chừng 25 đến 28 tuổi bị  tàn tật hai bàn chân, nằm sấp, lê lết dưới lòng đường ăn xin. Trước cảnh tượng đó, không ít người thương cảm đã cho tiền. Song điều chúng tôi trăn trở là tính mạng của người thanh niên này bị đe doạ vì chính anh ta vi phạm Luật GT.

Khi thấy tôi giơ máy ảnh định chụp, thì đột nhiên người ăn xin này đang ở tư thế nằm lê lết vẻ khó khăn, bỗng ngồi dậy khá nhanh, xoay người ngược lại giấu mặt, ngồi im dưới lòng đường (ảnh). Một số người cho biết họ đã từng bắt gặp người ăn xin này ở khá nhiều nơi trên đường phố TP Hạ Long.

Liệu người ăn xin này có thật sự tàn tật đến mức phải nằm lê lết? hay đây chỉ là một “cách” gây chú ý mạnh, tạo sự thương xót với người xung quanh? Mong rằng cơ quan hữu trách có biện pháp giúp người kém may mắn thuận lợi trong việc kiếm sống, đừng để tái diễn cảnh tượng như trường hợp nêu trên vừa phản cảm, vừa mất an toàn giao thông.

Cùng chuyên mục