Chuyện quanh mấy cây cột điện...

Ở khu Minh Tiến A (phường Cẩm Bình, TX Cẩm Phả) có mấy cây cột điện đứng chềnh ềnh ngay giữa đường. Người đi qua ai cũng bực tức; họ lôi mấy anh nhà điện ra mà réo! Nhưng quả thực là oan cho các anh, bởi các anh đâu có ai dại mà mang cột điện ra chôn ở giữa đường. Chẳng qua là do các con đường ở khu dân cư được mở rộng, lề đường thì dịch vào còn cột điện vẫn đứng trơ!

Vậy thì có gì đâu, chuyển nó ra bên đường là được thôi mà! ấy chỗ gay cấn nhất là ở đấy đấy! Bên nhà điện thì bảo rằng: “-Nhà dân xung quanh cột điện phải bỏ tiền ra”; còn các nhà dân lại nói: “-Cột điện của nhà điện thì nhà điện phải bỏ tiền ra chuyển nó chứ!”. Cuộc “đấu khẩu” xem ra không phân “thắng - bại” và nhà phường đã đưa ra hướng giải quyết bằng cách là phường sẽ hỗ trợ di chuyển cột điện...

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nào ngờ lại xảy ra “đấu khẩu” mới; anh nhà điện bảo: “Các nhà dân phải chở cột điện đến nơi chôn cột và chịu khoản đóng góp về cát, đá chôn cột v.v..  vì bây giờ xã hội hoá, nhà nước và nhân dân cùng làm!”. Nhưng anh nhà dân thì bảo: “-Cột điện nặng lắm, mà đường quanh co, phải có phương tiện của nhà điện mới chở được. Nếu xã hội hoá thì nhà điện làm cái phần ngoài đường, còn nhân dân lo từ công tơ vào nhà”...

Cứ như thế, hai bên không ai chịu ai; ai cũng có cái lý của mình! Chỉ có mấy cái cột điện không biết nói nên cứ đứng chịu tội giữa đường, mặc người đời đi qua mắng mỏ...

Cùng chuyên mục