Có điện chỉ để... giải quyết khâu oai!

Đến 1-3-2009 thì giá điện cả nước mới tăng; thế nhưng những người dân thôn Hà Chanh, xã Cộng Hoà (TX Cẩm Phả) lại có vẻ như “đi trước đón đầu”, bà con đã sử dụng điện giá cao từ nhiều năm nay rồi.

Chỉ có điều giá điện ở đây lại không chỉ tăng lên 8,2% (nghĩa là khoảng gần 1.000 đ/1 số điện) như quy định, mà tăng đến mức từ 2,5 - 2,9 nghìn đồng/1số. Lý do mà người dân thôn Hà Chanh phải dùng giá điện quá cao là vì điện ở đây phải mua lại của HTX Dịch vụ Cộng Hoà. HTX này lại mua lại của ngành điện từ Trạm biến áp xã Cộng Hoà. Trạm biến áp thì lại nằm ở thôn Cầu Trắng, cách xa thôn Hà Chanh khoảng 4km nên các gia đình phải chịu thêm tiền hao tổn đường dây nữa...

Giá điện đã cao, các hộ dùng điện lại chưa được sử dụng công-tơ riêng, mà phải dùng công tơ cụm, nên nhà nhà mua súp-vôn-tơ. Thế mới có cảnh “đầu thôn cười nụ, cuối thôn khóc thầm”, vì điện quá tối. Một hộ dân cuối thôn Hà Chanh than thở: “Chuyện thôn có điện theo tôi chắc là để “giải quyết khâu oai”, không gì Hà Chanh cũng đã có điện! Thế thôi! Chứ như nhà tôi, tối vẫn phải đốt thêm ngọn nến vì điện quá tối”.

Thôi thì giá điện quá cao, điện lại yếu nhưng vẫn... oai là được rồi. Còn không dùng điện cũng có... cái lợi! Bà con ở đây chẳng cần hô hào vẫn tiết kiệm điện; chẳng ai dùng các vật dụng tốn điện như tủ lạnh, ti vi, máy giặt cả. Và nữa là không có điện thì càng... bảo đảm được sức khoẻ vì tối nào chẳng đi ngủ sớm!

Cùng chuyên mục