Khu vực Hà Nam (Yên Hưng), tính từ xã Nam Hoà đến Liên Vị có 15 km đường liên xã mà đã mọc lên đến hàng chục cái chợ. Riêng từ xã Phong Hải, Yên Hải đến Cẩm La sang Phong Cốc chỉ trong phạm vi 4 km2 đã có 4 chợ, xã Cẩm La tuy nhỏ mà vẫn họp 2 chợ một sáng, một chiều ở 2 địa điểm khác nhau tại mặt đường làm ảnh hưởng đến giao thông.
Là vùng quê thuần nông, bình quân chưa đầy 2 km2 một chợ như đảo Hà Nam hiện giờ nếu không muốn nói là khủng hoảng thừa thì sự ế ẩm qua những chủ sạp hàng mà ngán ngẩm. Được biết, hiện nay xã Phong Cốc đang có dự định xây Chợ Cốc mới với diện tích hơn 2 ha trên khu đất đìa thổ canh xen lẫn thổ cư. Quy mô của chợ mới này và mức độ thu hút các hộ kinh doanh, buôn bán đến mức nào song nếu phương án xây Chợ Cốc mới được thực thi thì sẽ kéo theo một số xây dựng hạ tầng như phải mở mang đường sá, sông ngòi.
Đành rằng chợ là nơi giao lưu mua bán, nhất là đặc thù ở các chợ vùng Hà Nam vẫn chỉ là các mặt hàng công nghệ phẩm tiêu dùng, là những sản phẩm tự sản, tự tiêu mớ tôm cá, trai ốc, don sò của những lao động nông nhàn đi ngòi hói, hôi tát từ các ao đầm quanh vùng.
Ai cũng biết là như vậy, nhưng những người khởi xướng thì biện lý Chợ Cốc cũ trước cửa đình là uế tạp cần tránh đối với thần hoàng.
Chợ Cốc trước cửa đình vốn đã tồn tại từ vài ba trăm năm nay. Nếu nói về vẻ đẹp theo phong thuỷ thì ít địa phương nào có được cảnh “tiền thị hậu đình” như Chợ Cốc - Đình Cốc. Người xa quê đến khách vãng lai đã về đến vùng Hà Nam đều vào Chợ Cốc liền với chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đình Cốc, cũng như khi đến thủ đô Hà Nội nếu không vào Chợ Đồng Xuân, Hồ Hoàn Kiếm và vào thành phố HCM không ghé thăm Chợ Bến Thành thử hỏi còn nghĩa gì? Như vậy, Đình Cốc – Chợ Cốc đương nhiên là một danh lam thương hiệu rồi đó.
Với đôi điều lạm bàn, thiển nghĩ mọi người hãy tôn trọng và bảo tồn những gì mà các bậc tiền nhân đã tạo dựng, rất mong được sự xem xét thấu đáo về công trình xây dựng Chợ Cốc mới.