Tại khu du lịch Bãi Cháy, từ đường Hạ Long có con đường lên các khách sạn lớn như: Hà Nội - Hạ Long, Hạ Long I, Hạ Long II, Hạ Long III dài chừng 300m, thông ra đường Hậu Cần. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe đưa đón khách du lịch qua đây.
Thế nhưng dường như từ nhiều năm nay con đường đã bị quên lãng. Con đường vừa dốc lại vừa chi chít ổ gà chẳng khác nào một cái bàn cờ bị rạch cắt nhiều ô.

Một tài xế taxi thường xuyên đón khách gần đó cho biết: “Con đường này xuống cấp từ lâu rồi mà không được tu sửa gì cả. Tôi thấy có khách du lịch qua đây mải ngắm cảnh, bị xóc ổ gà khiến họ quá bất ngờ... Tôi trộm nghĩ có khi khiến họ mất hết cả lãng mạn khi qua con đường này”.

Nếu đoạn đường nằm khuất trong một ngõ xóm nào đó không nói làm gì đằng này nó lại là con đường du lịch. Vậy nên, cùng với việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, chất lượng phục vụ ở các trung tâm du lịch thì TP Hạ Long cũng cần quan tâm đến hạ tầng cơ sở của những con đường nhánh như thế này. Không nên tạo cho du khách những ấn tượng không tốt chỉ vì một con đường đã xuống cấp như thế.