Cổng làng văn hóa

Tôi đi qua một cổng làng văn hóa được xây rất đẹp, dáng dấp như cổng làng thời xưa. Đường vào làng lát bê tông sáng sủa. Song thật buồn, đây là nơi sáng sáng chiều chiều cảnh mua bán diễn ra ồn ào.

Đến khi tàn cuộc thì bao nhiêu rác thải vung vãi khắp cổng làng. Nhưng chẳng ai chịu dọn. Lắm lúc lại bắt gặp đống phân trâu nằm chềnh ềnh giữa mặt đường. Kể ra thỉnh thoảng có đợt phát động phong trào giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, nhưng chỉ được dăm ngày, đâu lại vào đấy!

Ở nông thôn, rác nhà ai, nhà nấy tự giải quyết, nên có nhiều người vứt bừa bãi. Nên chăng, các làng nên thành lập đội quản lý môi trường, quy định nơi đổ rác. Chi phí cho đội do các gia đình trong thôn đóng góp. Có như vậy làng văn hóa mới đáng gọi là làng văn hóa.

Cùng chuyên mục