Người dân Hạ Long thật sướng còn có đất dành để làm công viên Lán Bè. Nơi đây thật lý tưởng cho những ai sáng sáng, chiều chiều dạo chơi, tản bộ, được hít thở không khí trong lành mát rượi của Vịnh Hạ Long kỳ thú; được thoát ra khỏi những khối nhà bê tông để thoả sức chiêm ngưỡng một góc nhỏ Hạ Long đẹp đến nao lòng, có thời kỳ đã được đưa vào đồng tiền Việt Nam.
Nhưng công viên Lán Bè bây giờ đầy rác rưởi, uế tạp. Tường rào, cống rãnh, đường đi lối lại đào lên lấp xuống nham nhở (ảnh 1). Bãi biển, mặt nước phía trước bùn lầy, nước đọng ô nhiễm (ảnh 2), tàu thuyền sà lan neo đậu dày đặc (ảnh 3).
Người viết bài này được biết từ hàng chục năm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương, lập dự án xây dựng công viên Lán Bè thành điểm vui chơi giải trí, du lịch tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Có quảng trường, cây xanh sức chứa hàng vạn người; có nhà hát tầm cỡ như nhà hát Con Sò, của úc, có khu thương mại, ẩm thực sầm uất hoạt động suốt ngày đêm. Rồi có cả bảo tàng sinh thái, có đường bao biển nối dài với đường du lịch đi quanh núi Bài Thơ và kéo dài tới tận Khu văn hoá - thể thao Cọc 3 v.v.
Quả đúng và đủ lợi thế để công viên Lán Bè trở thành một công viên tầm cỡ thật tuyệt vời. Những mong mỏi - ước ao của người dân Hạ Long ngày ngày dồn nén. Cứ đợi đấy!