Chỉ còn mấy ngày nữa là Lễ hội du lịch Hạ Long - 2008 được tổ chức. Và chúng ta đều biết, chủ đề chính của Lễ hội năm nay là nhằm quảng bá cho Vịnh Hạ Long trong cuộc bầu chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Chưa tới Lễ hội nhưng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hạ Long luôn được nhắc tới với tất cả sự quyến rũ của nó. Thế nhưng, dường như sự quyến rũ ấy mới chỉ với các hang động, với mây trời, non nước... còn ngay trên bờ Vịnh, ở cái nơi trung tâm nhất, thì mọi người lại... bỏ quên! Đó là khu Công viên Lán Bè!
Gần 2 năm nay, những hình ảnh tấp nập người dân và khách du lịch thả bộ ngắm Vịnh Hạ Long trong khung cảnh nên thơ trong công viên đã không còn nữa, nhường chỗ cho cảnh đìu hiu...
Vì sao ư? Người ta không thể đi dạo ở một nơi nham nhở những hố đào bới như thế này.
Những bãi rác để lưu cữu ngay bên đường trong công viên.
Và mặc dầu muốn lắm, nhưng những người dân khi đi dạo vẫn không thể vào công viên; họ đành chọn con đường bên ngoài thôi vậy!...
Vì thế, có người đã nói không ngoa rằng, công viên Lán Bè hiện đang giống như một “vết ố”, làm xấu đi bức tranh Hạ Long tuyệt tác mà thiên nhiên đã sáng tạo ra!