Cưỡng chế trái luật sao không xin lỗi người dân?

Đến nhũng nhiễu, đòi bồi dưỡng không thành, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy cho người đến đập phá căn nhà đang xây dở của một hộ dân, tịch thu vật liệu, chở về trụ sở UBND phường. 

Ông Nguyễn Hồng Thướng, trú tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng và báo chí phản ánh: Ông Thướng đang xây nhà tạm trên đất hợp pháp của mình tại tổ 5A, khu 4B, phường Giếng Đáy (giáp ranh phường Bãi Cháy) thì ngày 15-7-2006, có hai người của UBND phường Giếng Đáy đến gợi ý: “Bồi dưỡng một ít thì xong”. Ông Thướng không “bồi dưỡng”. Ngay ngày hôm sau, ông Đặng Quang Thép, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy cho người đến đập phá căn nhà tạm của ông Thướng đang xây dở, tịch thu vật liệu, chở về trụ sở UBND phường. Trước khi đập phá nhà ông, UBND phường Giếng Đáy không triệu tập tổ trưởng tổ 5A, khu trưởng khu 4B và gia đình ông Thướng, lập biên bản, ra quyết định cưỡng chế, thông báo thời hạn cuối cùng trước khi cưỡng chế là trái với quy định của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Thướng còn phản ánh: Ông Đặng Quang Thép đã từng ký nhiều quyết định cưỡng chế sai luật, đập phá công trình nhà dân, gây khiếu kiện dài ngày. Mới đây, ông Thép đã xác nhận sai sự thật để hai hộ dân lĩnh khống của Nhà nước 365 triệu đồng tiền bồi thường đất. Thanh tra TP Hạ Long đã điều tra, làm rõ và thu hồi số tiền trên (Báo Quảng Ninh số ra ngày 22-8-2006 đã đưa tin).

Trong đơn tố cáo, ông Thướng đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ và yêu cầu Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy phải xin lỗi dân, trả lại vật liệu đã thu hồi của dân.

Được biết, ngày 28-8 vừa qua, Thanh tra TP Hạ Long đã về phường Giếng Đáy làm việc, nhưng hơn một tháng rồi, vẫn chưa có hồi âm.

Cùng chuyên mục