Việc chính quyền hỗ trợ để các hộ nghèo xây nhà thường bao giờ cũng mang lại niềm vui cho bà con. Ấy vậy mà ở thôn Đốc Phẹ, một thôn mới của xã Phong Dụ (Tiên Yên) thì xem ra lại không như vậy!
Thôn có 14 hộ mới được chuyển đến từ vùng có nguy cơ sạt lở nên được chính quyền hỗ trợ tiền xây nhà. Các hộ khác thì khỏi nói, khi được hỗ trợ tiền là làm nhà ngay, riêng có 3 hộ (có lẽ thuộc diện... đại lười) thì chẳng chịu làm gì cả. Vì biết tính họ hay rượu, nên cán bộ xã chỉ đưa cho một phần tiền hỗ trợ, còn lại sẽ đưa dần trong quá trình xây nhà. Kết quả, một thời gian sau, nhà chẳng thấy đâu mà tiền thì hết. Cực chẳng đã, cán bộ xã buộc phải cử người đi mua gạch, ngói, xi măng v.v. cho rồi bảo họ chở về, họ cũng không chở, vì: “Không có tiền thuê người chở”! Đến khi xã cho người chở vật liệu về công trình rồi bảo họ xây, họ cũng chẳng xây, với lý do: “Không biết xây”. Khi xã đi thuê thợ xây về, xây xong, bảo họ lo thanh toán tiền công thợ, họ tỉnh bơ: “Xã thuê thợ về chứ chúng tôi có thuê đâu”...
Chuyện nghe có vẻ... lạ đời, nhưng có thực ở Đốc Phẹ đấy. Hỏi mới biết, thì ra nếu 3 nhà này mà không làm nhà mới thì xã mang tiếng là không hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người nghèo xoá nhà tạm... Và thế là “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, xã phải đi lo cho họ! Khốn nỗi, điều đó vẫn chẳng làm họ siêng năng hơn lên!
Thế nên các cán bộ xã Phong Dụ cũng chỉ biết... kêu trời! Không biết chuyện như vậy đã xảy ra ở đâu chưa? Và nếu xảy ra thì phải “xử lý” như thế nào? Ai biết mách dùm các cán bộ xã Phong Dụ!