Gần đây, nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, liên tục nhận được những lá đơn kêu cứu của 11 hộ dân thôn Khe Sim, xã Dương Huy, TX Cẩm Phả. Đơn cùng một nội dung, in ra rất nhiều bản, gửi đến nhiều nơi. Bảy người xưng danh đại diện các hộ dân, tố cáo Công ty Than Quang Hanh cùng UBND TX Cẩm Phả “nuốt lời” đền bù cây cối, nhà cửa cho dân giá bèo, lại đổ đất gây ngập lụt. Sau mỗi trận mưa dân như cá sặc bùn.
Mới đọc đơn thấy giận: dường như chính quyền và doanh nghiệp xem thường bức bách của dân. Song, tìm hiểu kỹ thì thấy khác. Mọi kiến nghị của dân đã được giải quyết, các hộ dân đã thoả thuận ký nhận tiền. Cả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng do mưa bão gây ra. Ông Phó Chủ tịch UBND TX Cẩm Phả khen Công ty Than Quang Hanh làm tốt, có trách nhiệm với dân! Vậy tại sao những người đã vui vẻ nhận tiền như Ngô Thị Lương, Bàng Văn Thu, Trương Văn Khiển, Lê Văn Viên vẫn đầu đơn đi kiện? Một người trả lời: Thấy người ta nói, cứ ký vào đơn kiện sẽ được thêm tiền (?!). Thì ra, bây giờ ở Dương Huy-Cẩm Phả hay ở Hạ Long, Vân Đồn và cả Yên Hưng, Đông Triều nữa, đã có một số “thày dùi”. Nhân một vài việc nào đó, họ xui dân ký tên vào đơn đi kiện. Kiện mà được tiền thì phải chia phần cho họ. Có người còn hợp đồng ăn chia theo “tam thất” hay “tứ lục”, giống như đánh bạc vậy. Thế nên người dân hãy thận trọng khi ký tên vào lá đơn kiện. Chính quyền, doanh nghiệp hay bất cứ tổ chức, cá nhân nào làm khổ, làm khó cho dân, thì dân có quyền kiện. Nhưng chỉ mong những lá đơn gửi đi phải đúng như những gì đã xảy ra.