Những ngày cuối tháng giêng, thời tiết trở nên ẩm ướt với những cơn mưa rả rích kéo dài. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi lượng du khách hành hương về đền Cửa Ông.
Theo ước tính của Ban tổ chức lễ hội thì trong khoảng tháng giêng Khu di tích Lịch sử Văn hoá Đền Cửa Ông đón khoảng gần 20 vạn lượt khách. Hàng năm đền Cửa Ông chính thức mở cửa đón khách vào đêm 30 Tết đến hết tháng 3 (âm lịch). Chỉ trong khoảng thời gian này đền Cửa Ông đã thu hút hàng vạn du khách từ khắp mọi nơi đến tham quan, vãn cảnh. Năm nay là năm đầu tiên đền Cửa Ông và di tích Yên Tử không thu tiền vé tham quan di tích. Đây cũng là một nét mới trong mùa lễ hội năm nay của Quảng Ninh.
Đến vớiđền Cửa Ông, du khách không chỉ thỏa mãn nhu cầu về tín ngưỡng mà còn được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ bao quanh ngôi đền
Có mặt tại đền Cửa Ông vào những ngày này, chúng tôi nhận thấy tình hình an ninh trật tự năm nay đã có nhiều chuyển biến. Hai bên đường dẫn vào cổng đền, hàng quán được sắp xếp trật tự, thông thoáng, không còn tình trạng hàng quán lấn chiếm lòng đường, mất mỹ quan như mọi năm. Chính vì thế đã hạn chế được tình trạng tắc đường vào những ngày cuối tuần khi lượng xe và khách tham quan tăng đột biến. Nếu trước đây, du khách đến với lễ hội đền Cửa Ông rất "dị ứng" với cảnh những "thầy lang băm" ngồi bán thuốc 2 bên đường chèo kéo du khách đi lễ để xem tướng số, đoán bệnh bốc thuốc thì năm nay với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và Ban tổ chức lễ hội, hiện tượng này đã được dẹp bỏ. Đặc biệt cảnh "lên đồng" là một hiện tượng thường thấy ở một số đền chùa ở nhiều nơi, nhưng đền Cửa Ông không thấy xảy ra. Theo nhận xét của rất nhiều du khách đi lễ hội thì đền Cửa Ông là một nơi làm rất tốt việc thực hiện quy định vốn khá phổ biến ở các đình, chùa trong mùa lễ hội là chỉ đốt hương ở ngoài, không đốt hương trong Đền.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được trong mùa lễ hội năm nay, đền Cửa Ông vẫn để lại một số "vết gợn" trong lòng du khách tham quan; đó là việc kinh doanh hàng quán ăn uống trong khu vực khuôn viên Đền Thượng. Theo quan sát của chúng tôi và ý kiến phản ánh của rất nhiều du khách thì việc kinh doanh hàng quán ăn uống trong khu vực này diễn ra rất lộn xộn, phần nào đã làm mất mỹ quan cũng như làm giảm đi giá trị linh thiêng của ngôi Đền. Thêm nữa, một vấn đề không thể không nhắc đến là việc kinh doanh bày bán các loại sách trong các quầy bán hàng lưu niệm, không ít các loại sách cấm về bói toán như tử vi, tướng số, bói quẻ bài thần v.v... được bày bán công khai. Một điều làm chúng tôi rất ngạc nhiên, trong khi việc ngăn chặn bốc thẻ, xem quẻ được tiến hành rất quyết liệt trong các ngôi đền thì ngay khu vực chân lăng mộ thờ Đức Ông Trần Quốc Tảng, cảnh bốc quẻ, hành nghề mê tín dị đoan lại diễn ra rất công khai. Khi được hỏi, có "thầy tướng" thản nhiên, "cấm chứ, nhưng hôm nay tranh thủ lúc không có lực lượng bảo vệ kiểm tra". Như vậy, sự vào cuộc thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng đã tạo cơ hội cho những người làm ăn không chân chính hành nghề. Vì thế, sau khi lực lượng kiểm tra đi qua, mọi chuyện lại được bày ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Để lễ hội Đền Cửa Ông là một địa chỉ hấp dẫn, không thể thiếu trong hành trình của mỗi du khách thập phương đi trẩy hội đầu năm, nên chăng chính quyền địa phương cũng như Ban tổ chức lễ hội cần vào cuộc kiên quyết hơn, không để những hạt sạn làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp chốn linh thiêng nơi cửa Đền. Bên cạnh đó, bản thân từng du khách cũng phải tự giác chấp hành mọi quy định nơi lễ hộin