Báo chí đã đăng tin tình hình khai thác than trái phép ở thành phố Hạ Long vẫn nóng, có nghĩa là việc khai thác than trái phép không giảm mà đang có chiều hướng gia tăng. Lấy số liệu “đánh sập lò” của 6 tháng cuối năm 2008 thì mỗi tháng bình quân đánh sập 28 lò. Nhưng 3 tháng của năm 2009, mỗi tháng đánh sập 34 lò. Số liệu thống kê này chưa hẳn đã đầy đủ nhưng cũng nói rõ rằng than khai thác trái phép tăng mạnh.
Lý giải về việc tăng mạnh này, nhiều cán bộ quản lý ở các xã, phường: Đại Yên, Cao Thắng, Hà Khánh nói rằng nhu cầu tiêu thụ than vẫn rất lớn, lãi to nên một số người tìm mọi cách khai thác. Chính quyền đã ra sức kiểm tra nhưng không xuể, bởi thủ đoạn khai thác tinh vi! Hỏi: Tinh vi như thế nào? Trả lời: Khai thác trong vườn nhà; khai thác vào ban đêm; xây tường, rào cổng che chắn...
Nhưng có một chủ lò than đã “rửa tay, gác kiếm” sau chiến dịch truy quét than lậu được phát động từ năm ngoái thì nói: - Họ biết cả. Chúng em mở cửa lò phải có xe chở gỗ, chở than, có tời kéo, có người đi lại, ra vào. Lò than chứ đâu phải cái kim trong bọc! Con ruồi bay qua cũng còn biết con nào đực, con nào cái, nói gì cái lò than, đào bới cả một khu đất, ròng rã cả tháng, cả năm. Thế các cậu giấu cửa lò ra sao? - Em chẳng thể nào giấu được. Em đã “thưa” với các “bác” ấy trước. Không tin, bác cứ đi hỏi mà xem!
Liệu hỏi thì có “bác” nào nói ra không nhỉ!