Để Hạ Long - Quảng Ninh mãi là điểm hẹn du lịch

Những năm gần đây, thương hiệu Quảng Ninh - Hạ Long đã nổi tiếng trong nước và thế giới. Có được điều đó chính là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và ý thức của toàn thể người dân Quảng Ninh đang phấn đấu xây dựng một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh. Chúng ta đang tự hào với khẩu hiệu “Người Quảng Ninh văn minh lịch sự”...

Tôi cũng thấy sung sướng và tự hào với bạn bè các nơi rằng tôi là người Quảng Ninh. Quảng Ninh phần nào đã tạo nên sự tôn trọng vị nể trong con mắt bạn bè.

Song một điều đáng buồn là thực tế vẫn có những cá nhân và tập thể nhỏ vì cái lợi kinh tế của riêng mình đã vô tình hay cố ý làm mất đi cái đẹp, cái đáng tự hào của Quảng Ninh.

Vừa qua tôi có một đoàn khách là các nhà văn, nhà thơ trong nước và có cả Việt kiều ở nước ngoài, về đi thăm Vịnh Hạ Long. Phong cảnh đẹp, sự chân tình cởi mở của chủ nhà thực sự làm cho khách xiêu lòng. Thế nhưng, trên đường đi thăm Vịnh, đến khu bán hải sản, tàu dừng mua đồ để vừa đi vừa nấu ăn thì “hạt sạn” đầu tiên xuất hiện. Người bán hàng đã sử dụng các loại cân 1kg chỉ có 6-7 lạng và giá cả thì đắt gấp đôi ở các nhà hàng trên bờ. Lối bán hàng gần như bắt chẹt khách ấy đã khiến chúng tôi thấy cụt hứng ngay từ đầu hành trình.

Đã thế, tàu chạy một lúc thì ì ra gần như không chạy (vì tính giờ). Sau khi có ý kiến, họ mới chịu khởi hành. Đi được 2 điểm tham quan thì đã hết 5 tiếng, phải bổ sung chi phí ngoài luồng...

Một anh bạn nhà văn bảo tôi: “Bọn mình thấy thế này thì hãi quá! Không có ông, chắc chúng tớ chả đủ can đảm để ra Vịnh!”.

Theo tôi biết, tình trạng trên không phải cá biệt mà từng diễn ra ở nhiều khu bán hải sản trên Vịnh.

Chúng ta đều biết rằng khách đi du lịch bỏ tiền ra để tìm những điều mới mẻ, lý thú và thanh thản phấn khởi. Nếu cứ thế này chắc chẳng ai còn muốn đi lần sau. Vậy còn đâu là “điểm hẹn”?

Tàu về đến bến khi hoàng hôn đã buông xuống. Thành phố lung linh huyền ảo, nhưng lòng tôi rất buồn. Lúc này nhà tàu chạy đến nói với tôi: - “Thôi xin chú bỏ qua. Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cả thôi chú ạ! Chú đừng đưa lên báo” (Vì trước đó, tôi nói sẽ viết bài phản ánh lên báo cụ thể cả tên tàu...).

Tôi khẽ lắc đầu: Chú sẽ không nói rõ tên tàu, song mong rằng các anh đừng bao giờ làm thế nữa. Đừng vì cái lợi cỏn con của cá nhân mà làm xấu đi hình ảnh Hạ Long!

Mùa lễ hội Du lịch Hạ Long đã đến, mong rằng không phải chỉ một con tàu chúng tôi đi mà tất cả những ai làm du lịch, hãy vì cái chung, vì ngày mai, vì một Quảng Ninh văn minh, lịch sự, mà bỏ ngay những hành động không văn minh như câu chuyện tôi kể trên đây!

Chỉ có như vậy thì Quảng Ninh mới thật sự trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách bốn phương không phải chỉ ở trên khẩu hiệu.

Cùng chuyên mục