Để Mông Dương có ngôi trường mới

Khoảng 6 - 7 năm về trước. Mông Dương chưa có trường THPT, học sinh sau khi tốt nghiệp PTCS, nếu muốn học lên phải ra phường Cửa Ông để học.

Không những chỉ ở Mông Dương, mà cả Dương Huy, Cộng Hoà, Cẩm Hải, là các xã lân cận, học sinh cũng phải đạp xe hàng chục cây số, thậm chí phải đi cả xe tải, đến trường. Nhiều học sinh vì hoàn cảnh khó khăn không tiếp tục theo học được mà đành phải bỏ học.Trước hoàn cảnh đó, Ban lãnh đạo Công ty Than Mông Dương rất trăn trở. Mặc dù quỹ đất của Công ty không nhiều, nhưng năm 2005, Công ty vẫn quyết định di dời khu nhà kho vật tư có diện tích gần 10.000m2, đồng thời phối hợp cùng Công ty Than Khe Chàm, chi gần 3 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Mông Dương đưa vào sử dụng từ năm học 2006 - 2007.

Đó là ngôi trường được xây dựng 3 tầng khang trang, với 17 phòng học, có cả phòng Hoá - Sinh, phòng Lý - Kỹ, thư viện và 2 phòng máy vi tính. Thầy giáo Nguyễn Thế Anh, tổ trưởng tổ Xã hội 1, cho biết: “Trước đây ở Mông Dương cũng có các lớp PTTH nhưng chỉ là những lớp nhô thuộc Trường THCS Mông Dương và do phải học nhờ, nên nhiều công việc không tiện lợi. Học sinh của họ không chỉ là củaphường Mông Dương mà còn đến từ các xã khác, đội ngũ giáo viên cũng vậy, phần lớn là người địa phương khác. Trong khi đó lại không có phòng trọ nên việc quản lý giáo viên và học sinh rất khó khăn. Ngay cả việc sử dụng công cụ dạy học, phòng thí nghiệm cũng rất hạn chế, vì mỗi cấp học đều sử dụng 1 loại công cụ khác nhau... Bây giờ trường mới, lớp mới, thầy trò thật là vui. Tuy cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào Công ty Than Mông Dương, vì nhiều năm qua Công ty đã rất quan tâm, hỗ trợ tích cực cho trường. Thầy Hiệu phó Văn Tiến Đúng còn cho biết thêm: “Saukhi có trường mới, chất lượng dạy và học của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Năm học2006 - 2007, trường đã có 31 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 70 em thi đỗ các trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Tuy đời sống của giáo viên ở đây vẫn còn rất khó khăn, 70% số giáo viên nhà xa, phải thuê trọ rất chật chội...”.

Trao đổi với chị Nguyễn Thị Hà Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban nữ công Công ty Than Mông Dương, chị Hà cho biết: “ - Ngoài việc phối hợp cùng Công ty Than Khe Chàm đầu tư xây dựng trường học, Công ty còn hỗ trợ cho hầu hết các trường trên địa bàn phường mua sắm dụng cụ dạy và học, máy vi tính v.v... Có thể nói Công ty đã coi các thầy, cô giáo trên địa bàn như CBCN - VC ở Công ty mình, họ cũng có tiêu chuẩn trong các dịp lễ, tết. Hàng năm Công ty còn tổ chức tặng thưởng cho con em CBCN-VC học giỏi với số tiền chi phí từ 70 - 100 triệu đồng, để động viên các cháu thi đỗ đại học, các cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thị xã...”. Được biết trong năm học 2006 - 2007, Công ty Than Mông Dương đã tặng thưởng cho 301 cháu là con em CBCN-VC, đạt nhiều thành tích trong học tập, trong đó có 22 cháu thi đỗ đại học nguyện vọng 1, 28 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 28 cháu đạt học sinh giỏi cấp thị xã v.v... Chị Nguyễn Thị Nguyệt, làm ở Phân xưởng Xe trung xa của Công ty, không giấu nổi niềm vui khi con trai chị là Nguyễn Quốc Cường thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chị Nguyệt tâm sự: “ - Cũng maynhờ có trường học ở gần nhà, chứ cứ ra Cửa Ông như ngày xưa, chắc gì tôi đã dám cho con theo học lên, chứ đừng nói cháu nó còn thi đỗ đại học như bây giờ. Thật cuộc đời tôi không bao giờ dám nghĩ có niềm vui lớn như thế này... Càng tự hào về các con bao nhiêu, tôi càng thấy biết ơn Công ty bấy nhiêu!”. Cứ như vậy niềm vui đó nhân lên trong nhiều gia đình, khi con em họ được quan tâm chu đáo bằng tấm lòng hào hiệp của Công ty Than Mông Dương.

Cùng chuyên mục