Chủ nhật vừa qua tôi có nhóm bạn từ Hà Nội về thăm. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, bạn tôi đề nghị được tham quan một danh thắng nào đó ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, Yên Tử, đền Cửa Ông...
Trước lời đề nghị của bạn, tôi giới thiệu sơ qua về vùng đất Yên Hưng nơi xưa kia Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Nguyên Mông lẫy lừng trên sông Bạch Đằng. Hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang tập trung chuẩn bị kỷ niệm 720 năm chiến thắng này.
Chúng tôi lên đường đầy khí thế trong cơn mưa tầm tã. Con đường huyết mạch từ quốc lộ 18 về trung tâm huyện rải nhựa phẳng phiu, hai bên đường lúa chiêm đang độ sinh trưởng tạo cảm giác thật nhẹ nhàng, khiến chúng tôi phấn chấn, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới được khu di tích bãi cọc Bạch Đằng. Tự hào là người đã từng sống ở Quảng Ninh gần chục năm cộng với vốn kiến thức lịch sử tích cóp từ hồi còn là học trò tôi được dịp thể hiện vai trò hướng dẫn viên bất đắc dĩ của mình. Sau đó chúng tôi còn đến viếng đền thờ Trần Hưng Đạo. Mọi người phấn khởi và thấy một ngày chủ nhật thật thú vị, làm tôi cũng thấy vui lây. Song, thấy một trong những người bạn của nhóm đi chậm lại loay hoay khá lâu, ngơ ngác như đang tìm kiếm vật gì. Chưa kịp hỏi, bạn đã nói: Này các cậu, nếu mai này mình về đây, không có người dẫn đường thì cũng vất vả đấy! Chúng tôi ngơ ngác, chẳng hiểu bạn nói gì. Bạn nói luôn: Đền Trần Hưng Đạo nằm ngay cạnh đường thì không nói làm gì nhưng đường ra bãi cọc không có biển chỉ dẫn. Tớ để ý, lối vào bãi cọc thì nhỏ, mé đường này có đến 3 lối rẽ giống nhau, nếu phân biệt thì có cái biển “thịt chó bãi cọc” nhớ lối vào. Nhưng lỡ mai này họ không bán thịt chó mà bán cái khác thì lấy gì làm dấu ghi nhớ? - Cậu chỉ được cái lo xa. Người khác trong nhóm trách người bạn mình như vậy.
Thăm thú một vài địa điểm khác nữa, chúng tôi trở về người ngược Hà Nội, kẻ xuôi Hạ Long. Các bạn thì phấn khởi vì có một buổi dã ngoại thật thú vị, tôi nghĩ vậy vì mọi người sở thị một danh thắng lịch sử. Còn tôi lại ngẫm ngợi về lời nói của bạn và thấy bạn chẳng lo xa chút nào. Bởi lẽ, di tích bãi cọc Bạch Đằng mang tầm cỡ quốc gia hiện nay đang được duy tu tôn tạo kỷ niệm 720 năm chiến thắng Bạch Đằng, quảng bá sâu rộng trong và ngoài nước. Từ đây sẽ trở thành điểm du lịch thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách đến với Quảng Ninh, với Yên Hưng. Nên chăng có thêm biển chỉ dẫn lối vào di tích bãi cọc giúp khách thập phương không phải mất thời gian tìm kiếm hoặc lo xa như người bạn của tôi?