Mấy tháng nay, ông D. Trưởng khu Hoàng Thạch phường Cẩm Thạch, TX Cẩm Phả, cứ bồn chồn như ngồi trên đống lửa. ông than phiền: ‘’Thậm chí tôi có việc phải vào tận Quảng Trị mà nhiều người dân trong khu phố còn gọi điện kêu tôi về!’’...
Hỏi thì ra khu phố nơi ông đang sinh sống có tuyến mương thoát nước thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa. Đây là tuyến mương có chiều dài khoảng 1,2km, đi qua khu dân cư có 360 hộ dân. Đầu nguồn tuyến mương hứng chịu nguồn nước mưa đổ từ trên cao xuống nhưng cuối con mương (ở khu vực các tổ 80, 81) nhiều đoạn lại quá hẹp, không tương xứng với nguồn nước thải bên trên. Đã có lần, ông D. phải quần xắn cao đến đầu gối để... đọc điếu văn tiễn đưa người quá cố. Bởi nhà dân đến đường ngang ngõ tắt trong khu đều ngập hết.
Sau sự việc này, cùng với sự lên tiếng của phường Cẩm Thạch, tuyến mương thoát nước được giải toả. Nhưng có điều việc giải toả tuyến mương chỉ kéo dài đến tổ 81 thì dừng lại vì gặp phải đường quốc lộ và gặp đường ống dẫn nước của Công ty Cấp nước Quảng Ninh (mà lẽ ra nó cần phải kéo dài ra khoảng 500m nữa). Chẳng hiểu các cơ quan chức năng đã giải quyết với nhau như thế nào, chỉ biết rằng công trình đến đây thì dừng lại từ tháng 3 năm 2008. Và kết quả là khu vực tổ 81 giống như một... cái ao ven đường quốc lộ! Các hộ dân kêu mãi không được đành phải thành lập ‘’Đội cứu hộ’’ và mùa mưa năm 2009 họ đã cứu được 2 thanh niên đi xe máy đâm cả xuống cái ao này.
ông D. than thở: ‘’Không biết đến khi nào thì con mương được giải toả nốt để “đội cứu hộ bất đắc dĩ” này giải thể đây!”.