Thời khắc giao thừa năm nay có mưa xuân lất phất trong tiết trời se lạnh. Rất nhiều người dân ở thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) cùng xuống đường đón giao thừa để cảm nhận giờ phút thiêng liêng của năm mới. Mọi người đều tin tưởng rằng tiết trời giao thừa của năm nay là dấu hiệu may mắn cho năm mới.
Đến khoảng 22 giờ ngày 30 Tết, khu vực bày bán đào, quất được bố trí trên diện tích đất quy hoạch khu đô thị mới 2 bên đường 188 tại khu phố Hoàng Hoa Thám vẫn còn có một số người dân mua đào, quất. Giá một cây đào đến lúc đó chỉ còn 70.000đ, quất cũng được bán với giá 50.000đ, chỉ bằng 1/10 giá của mấy ngày trước đó. Người bán thì ai cũng mong muốn bán hết hàng để còn kịp về đón giao thừa, những người dân chưa kịp sắm đào, quất thì cũng tranh thủ giá rẻ để mua về nhà chơi Tết.
Một người bán đào ở xã Bình Khê cho biết: Tết năm nay, những cành đào và cành mai rừng của người dân ở xã Bình Khê, Tràng Lương không có mặt ở thị trường Mạo Khê bởi chưa kịp đơm hoa, năm nay anh phải buôn những cành đào từ Bắc Giang về bán nhưng cũng chẳng kiếm được là bao...
Vào thời khắc giao thừa, bầu trời khu vực Mạo Khê rực sáng bởi đèn trời. Mỗi chiếc đèn trời được đốt lên như là một lời chúc phúc, một lời cầu mong của người dân cho một năm mới mưa thuận gió hoà, công việc làm ăn thuận lợi. Rất nhiều người dân đã cùng xuống đường để cảm nhận không khí năm mới và cùng ngắm hàng nghìn chiếc đèn trời lơ lửng trên không trung lung linh trong tiết trời mưa xuân se lạnh.
Sau thời khắc linh thiêng đó, chúng tôi cùng hoà vào dòng người các khu phố của Mạo Khê đón xuân tấp nập đi vào Chùa Non Đông ở chân núi phía Đông khu mỏ Mạo Khê. Ngôi chùa thờ Phật có tên Tường Quang Tự được xây dựng từ thế kỷ XIII triều Trần. Tại ngôi chùa này, nhưng ngày đầu năm 1930, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã dùng làm nơi tiếp xúc với thợ mỏ để tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho thợ mỏ Mạo Khê. Vào chùa trong những thời khắc đầu tiên của năm mới, ai cũng thành kính thắp nén hương cầu chúc cho năm mới an khang thịnh vượng. Tiếp đó chúng tôi theo dòng người đến lễ chùa Tế ở khu phố Vĩnh Sinh. Đây là 2 ngôi chùa mà người dân Mạo Khê thường đến lễ sau giao thừa. Mọi người đến 2 ngôi chùa sau khi thắp hương lễ Phật đều không quên đóng góp công đức cho chùa và đón nhận lộc chùa về cho gia đình. Lộc chùa là những cành cây lá tươi được Ban hộ tự chùa chuẩn bị từ chiều 30 tết, thắp hương trong Tam bảo chùa và đưa ra để đêm giao thừa và sáng ngày mùng một Tết. Mọi người đến lễ chùa đều được đón nhận cành lộc đầu xuân cho gia đình. Có những cành lộc như vậy, đã hạn chế được việc tự bẻ cành cây trong khu vực ngôi chùa.
Tất bật bươn trải qua một năm với bề bộn khó khăn, mọi người dân của Mạo Khê đều cầu mong cho một năm mới an bình, thịnh vượng.