Thác Bạch Vân nằm cách trụ sở UBND xã Quảng An khoảng 10km, trên đường đến thác đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt.
Càng đến gần với thác, khung cảnh càng trở nên mê đắm lòng người.
Nhìn từ trên cao, dòng suối dẫn lên thác uốn lượn quanh co dưới tán cây rừng.
...nước suối trong vắt, róc rách chảy như bản nhạc của rừng núi.
Những phiến đá kỳ lạ, rêu phong theo thời gian tạo nên vẻ đẹp hoang sơ.
Với độ cao gần 70m, bạn sẽ được ngắm dòng thác 5 tầng đổ xuống trắng xóa.
Khách du lịch bên dòng thác.
Nghe những bậc cao niên trong thôn kể lại thì đàn cò đã đến đây cư ngụ từ hơn 30 năm trước.
Chúng làm tổ trên những cây trong rừng.
Những cánh cò trắng uốn lượn, điểm tô cho khung cảnh yên bình của vùng quê.
Những khi cò về có tới cả nghìn con.
Những chú cò trắng, mảnh mai đang múa vũ điệu của riêng mình.
Đàn cò bay lượn trên "Cánh đồng quan" - cách người dân nơi đây gọi cánh đồng Làng Ruộng.
Cánh cò trắng bay trên rừng cây xanh ở núi Núi Hứa làm đẹp thêm bức tranh làng quê.
Những cánh cò như những nốt nhạc trong ánh hoàng hôn.
Thác Bạch Vân.
Thác Bạch Vân với 5 tầng nước mát lạnh quanh năm, ẩn mình giữa núi rừng xanh thẳm của xã Quảng An, huyện Đầm Hà. Đây là một dòng thác đẹp, mang trong mình vẻ đẹp nguyên sơ hấp dẫn lòng người khi đến đây.
Ảnh: Hùng Sơn
Yên bình rừng cò núi Hứa.
Núi Hứa, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, nằm giữa cánh đồng thôn Làng Ruộng. Đây là nơi cư ngụ của đàn cò hàng nghìn con. Trong khung cảnh tự nhiên của làng quê, những cánh cò chấp chới mang lại vẻ đẹp yên bình, ấn tượng.