Chuyện xảy ra ở Hội bơi thuyền chải xã Quan Lạn (Vân Đồn) tháng trước. Khác với mọi năm, đội thắng, đội thua khá rạch ròi thì năm nay, hai bên lại ngang tài, ngang sức... Thế mới xảy ra chuyện! Khi Ban giáo khảo tuyên bố: “Bên A thắng”, bên B bừng bừng cơn sôi, đập nát cả mái chèo, đòi tấn công...
Ban giám khảo. Kết quả là chẳng bên nào được trao giải, để bàn lại! Nhưng bàn lại cũng khó; có người đưa ra ý kiến: “Hay ta lấy ý kiến của cổ động viên xem”, nhưng ý kiến đó không được chấp nhận, vì cổ động viên có đến hàng nghìn người, người bảo bên này thắng, người nói bên kia thắng, mà biết đâu cổ động viên bên yếu lại đông hơn thì sao? May sao có người nghĩ đến chuyện xem lại băng quay của các phóng viên VTV2 - Đài TH Việt Nam có mặt tại hội bơi. ý tưởng đó được chấp nhận ngay. Nhưng khi cuốn băng được chiếu lên, thấy rõ là bên A thắng, nhưng bên B vẫn không chịu, bảo rằng: “Cái này là “nghệ thuật quay phim”, không tin được!”(?).
Và khi giải thưởng được trao cho bên A thì bên B ấm ức tuyên bố: “Sang năm chúng tôi không thi thố gì nữa”.
Thiết nghĩ đây là một lễ hội kỷ niệm một chiến thắng lịch sử của dân tộc, lẽ ra các bên phải giương cao ngọn cờ “Fair play”, sao lại cay cú vì cái giải thưởng quá vậy!