Đường du lịch hay công trường?

Ngày nào cũng vậy, cứ đầu giờ sáng là đoạn đường Bãi Cháy - Cái Dăm bụi mù như “đường công trường”. Hình như, từ khi thông cầu Bãi Cháy, đoạn đường du lịch này trở nên bụi bặm hơn dù lưu lượng xe cộ đã giảm hẳn.

Phải công nhận rằng, từ khi cầu Bãi Cháy đi vào hoạt động thì đoạn đường này rất ít xe ô tô chạy qua. Ngoại trừ những chiếc xe đưa khách du lịch đến nghỉ tại khu vực Bãi Cháy, Vườn Đào, thì xe chạy trên đường hầu hết là xe máy. Thế nhưng, lượng khói bụi lại không ít hơn. Nguyên nhân do đâu? Cứ khoảng 5 phút lại một chuyến xe chở đầy đất đá chạy băng băng trên đường. Một số là xe chạy từ công trường đang xây dựng của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, còn phần lớn là xe xuất phát từ khu đất của Dự án Khách sạn Hải Đăng trên đường hậu cần. Những chiếc xe này đều chở đất về Cái Dăm, đổ tại khu vực giáp biển thuộc Xí nghiệp đóng tàu Hạ Long cũ. Điều đáng lưu ý là những chiếc xe này chạy trên đường vào ban ngày với mật độ lớn, nhưng phủ bạt một cách không cẩn thận đã làm rơi vãi đất đá dọc đường. Việc chạy xe vào ban ngày và chạy với mật độ lớn khiến cho lực lượng lao công không thể xử lýhết lượng đất đá rơi vãi. Hơn nữa, theo quan sát, lực lượng này khá mỏng và làm việc không thường xuyên nên con đường trở nên bụi mù như “đường công trường” là chuyện dễ hiểu. Không những thế, dọc con đường, đâu đâu cũng thấy người ta xây dựng. Các công trình phục vụ du lịch, các công trình nâng cấp đô thị của thành phố, của tư nhân diễn ra một cách nhộn nhịp. Xây dựng là tốt, nâng cấp cơ sở hạ tầng là đáng khuyến khích. Song, điều đáng nói là ở chỗ, sự việc này diễn ra như không có ai quản lý vậy ?. Những bãi cát, bãi đất đá xây dựng ngổn ngang “tọa” một cách “vô tư” trên vỉa hè, lòng đường, mặc cho người qua đường muốn đi chỗ nào thì đi, hít bao nhiêu bụi thì tùy. Thậm chí, có công trình lớn đang san mặt bằng cũng chẳng thèm che chắn, mỗi cơn gió hanh khô ào qua lại bốc lên không biết bao nhiêu bụi, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường đô thị ở đây. Đã vậy, do đường vắng, xe máy và ô tô phóng khá nhanh càng làm cho bụi đất có cơ bốc lên…

Dù không còn là đường giao thông huyết mạch của thành phố nhưng đường Bãi Cháy vẫn là đường du lịch theo đúng chủ trương của thành phố và tỉnh. Vì vậy, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên chấn chỉnhhoạt động xây dựng,trả lại môi trường du lịch trong lành cho Bãi Cháy.

Đường du lịch hay công trường? ảnh 1

Cát xây dựng của các hộ dân đổ trên đường.

Cát xây dựng của các hộ dân đổ trên đường. Đất đá rơi vãi đầy đường vì những xe tải quá tải

 Đất đá rơi vãi đầy đường vì những xe tải quá tải

Cùng chuyên mục