“Gián điệp” ở xã

Xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn) có bãi sá sùng rộng khoảng 150ha; đây là nơi kiếm sống của các hộ dân trên đảo. Thế nhưng những năm gần đây, những người chuyên khai thác sá sùng trên bãi kêu trời...

Nguyên do là bởi mấy anh xiếc tôm “xấu chơi”. Họ dùng xiếc điện để bắt tôm, không chỉ huỷ diệt các nguồn hải sản khác mà ngay cả sá sùng cũng... trốn tiệt! Dân kêu lên xã, xã huy động đội an ninh ra quân và thường ít khi để “xổng” những kẻ “xiếc tặc”. Thế rồi sau đó, chẳng hiểu sao mỗi lần đội an ninh ra quân là người ta chẳng thấy có ai đi xiếc tôm cả. Đội an ninh của xã nhiều chuyến đi tuần tra, tốn kém không ít xăng dầu chạy ca nô, nhưng hầu như chẳng bắt được “xiếc tặc” nào. Hỏi thì ra trong đội an ninh có “nội gián”; cứ khi nào đội chuẩn bị ra quân là “tên gián điệp” này gọi điện thoại di động báo cho các “xiếc tặc” biết trước. Các “xiếc tặc” chỉ việc tháo dây điện đấu nối với các xiếc tôm ra để đấu vào các đèn chiếu sáng trên thuyền là xong. Đội an ninh có đến nơi thì cũng đành bó tay, vì các hộ xiếc tôm dùng ắc quy điện để chiếu sáng các bóng đèn thì đâu có vi phạm. Khi đội an ninh đi khỏi họ lại tiếp tục đấu nối dây điện sang xiếc tôm... Một thợ đào sá sùng nói: “Sở dĩ có anh chàng chuyên đi xiếc điện bị bắt hồi tháng trước là do không biết câu kết với “gián điệp xã”. Nếu không đã chẳng bị thu mất ngư cụ.

Dân đào sá sùng Quan Lạn than thở: “Không dẹp ngay “nội gián” thì đội an ninh còn lâu mới tóm được “xiếc tặc”. Và như thế thì nguồn hải sản ở Quan Lạn khó mà bảo vệ được...

Cùng chuyên mục