Bất kỳ ai khi đi qua ngõ Tuệ Tĩnh (lối lên bệnh viện Đa khoa tỉnh) đều bắt gặp “bức tường rác” này. Nó rộng tới gần 200m, không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của bà con dân cư tổ 51 (khu 4, phường Bạch Đằng) và tổ 1 (khu 1, phường Trần Hưng Đạo) mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện khi đi qua đây.
Rác thải lâu ngày đã gây mùi hôi thối; người khoẻ còn thấy ngột ngạt, huống chi là những người bệnh. “Bức tường rác” này là do những hộ dân sinh sống trên đồi thải ra, cùng với xác cây, lá v.v... gặp mưa theo dòng chảy xuống ứ rác lại thành đống...
Bác Nghiêm Xuân Vạn (trú tại tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đạo), nhà cách “bức tường rác” khoảng 20m, cho biết: “Bức tường rác” này có từ lâu lắm rồi! Bà con nơi đây ai cũng cảm thấy khó chịu lắm nhưng có hò nhau dọn thì chỉ qua một trận mưa, nó lại chất đầy...”. Nhiều người dân gần đó còn cho biết, mùa nắng ruồi nhặng bâu kín; mùa mưa, rác bị ủ nước bốc mùi kinh khủng!
Để dọn đi “bức tường rác” này, cần phải xây lại bờ kè chống sạt lở trên sườn đồi. Việc này hoàn toàn có thể, vậy mà không biết vì sao bao lâu nay nó vẫn chưa được tiến hành, để người dân và cả các bệnh nhân mỗi khi qua đây phải chịu khổ!
Rác chất chồng thành bức tường rác.