Hồi âm bài báo “Bao giờ nòng nọc đứt đuôi”

Báo Quảng Ninh, số ra ngày 11-9-2006, có đăng bài: “Bao giờ nòng nọc đứtđuôi” phản ánh việc ba hộ dân (ở xã Việt Hưng, xã Đại Yên và phường Hà Khánh) nhận thực hiện dự án nuôi ếch Nam Mỹ lần đầu tiên được thử nghiệm tại TP Hạ Long, nhưng do không được hướng dẫn đầy đủ nên đã bị thất bại...

Ngày 12-9-2006, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long đã có cuộc trao đổi với chúng tôi (qua điện thoại). Ông Hà cho biết: Sau khi báo đăng bài viết, ông đã trực tiếp vào xã Việt Hưng, gặp ông Hoạt và anh Hùng (hai chủ hộ nhận nuôi ếch mà bài báo có đề cập đến), thăm khu nuôi thử nghiệm giống ếch Nam Mỹ của họ. Ông thừa nhận những điều mà bài báo nói là hoàn toàn đúng sự thật.

Nói về hướng giải quyết tiếp theo, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết: Ông đã gọi điện và gửi công văn cho giám đốc Trung tâm huấn luyện ngắn hạn cho nông dân (ở Yên Mô, Ninh Bình – Nơi đã cung cấp giống ếch Nam Mỹ cho các hộ dân này) đề nghị ông giám đốc tham dự cuộc họp do UBND thành phố tổ chức tại Hạ Long để làm rõ nguyên nhân vì sao xảy ra cơ sự này và làm rõ trách nhiệm thuộc về khâu nào, do ai gây rav.v.. Thế nhưng, cũng theo ông Hà, ông giám đốc Trung tâm huấn luyện ngắn hạn xin khất, chưa thể ra Hạ Long được vì bận công tác. Vì thế, cuộc họp có thể sẽ lui lại, vào tuần sau mới tổ chức. Và tại cuộc họp ấy, UBND TP Hạ Long cũng mời cả các hộ dân nhậnthực hiện dự án tham gia. Mặt khác, UBND TP cũng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế báo cáo toàn bộ sự việc một cách thật đầy đủ, trung thực về quá trình triển khai dự án. Trên cơ sở đó có biện pháp giải quyết sao cho thật hợp tình, hợp lý. Ông Hà nhấn mạnh: dù thế nào thì vẫn phải đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bà con nông dân. Nếu không như thế thì còn ai dám nhận làm “thử nghiệm” nữa!”.

Cùng chuyên mục