Sau khi đưa tin: “Đông Triều - Một đám cưới ngang nhiên đốt pháo nổ giữa Trung tâm thị trấn Mạo Khê”, Toà soạn đã nhận được một số ý kiến phản hồi từ bạn đọc bày tỏ bất bình về sự việc này. Báo Quảng Ninh xin trích đăng một số ý kiến:
Đồng chí bí thư chi bộ nơi tôi đang sinh hoạt, sau khi đọc bài báo đã bất bình và bức xúc: Sao lại xem thường pháp luật, thách thức chính quyền sở tại như thế!
Đọc tin này, chắc không chỉ đồng chí bí thư, các đảng viên của chi bộ Đảng chúng tôi mà hẳn là nhiều người dân đều bất bình với việc làm ngang trái trên, bởi lẽ Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa mới ban hành văn bản chỉ đạo “Nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo...”. Nên chăng, Báo Quảng Ninh, cơ quan chức năng cần công khai danh tính bố, mẹ (hai bên nội, ngoại), cô dâu, chú rể... vì từ mẫu giáo đã được các thầy, cô dạy dỗ; từ nhi đồng cho đến người già cả... đều có các đoàn thể để sinh hoạt, chịu sự giáo dục. Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều chỉ đạo xử lý nghiêm việc đốt pháo ở đám cưới trên, công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng để làm bài học cho mọi người.
Trần Trí Quyệt (TP Hạ Long)
Tôi rất không tán thành với việc đốt pháo nổ, dù ở đâu và là ai cũng phải xử lý. Hiện nay, một số người cho mình là có “máu mặt”, đồng tiền của họ có thể che đậy những tội lỗi. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm trường hợp đốt pháo nổ ở thị trấn Mạo Khê (Đông Triều).
Ngọc Khanh (Cộng Hoà, Yên Hưng)