Hồi âm bài báo “Trầy trật 4 năm chưa xong một hồ sơ liệt sĩ”

Ông Nguyễn Văn Liên, nguyên xã viên HTX Vận tải Bạch Đằng (Hà An, Yên Hưng) đã được công nhận là liệt sĩ.

Lễ truy điệu liệt sỹ Nguyễn Văn Liên

Lễ truy điệu liệt sỹ Nguyễn Văn Liên

Báo Quảng Ninh số ra ngày 12-6-2006 có bài viết “Trầy trật 4 năm chưa xong một hồ sơ liệt sĩ” phản ánh sự việc bà Dương Thị Được xin xác nhận cho chồng là ông Nguyễn Văn Liên (nguyên xã viên HTX Vận tải Bạch Đằng (Hà An - Yên Hưng) là liệt sĩ. Ngày 15-5-1971 trong lúc làm nhiệm vụ vận chuyển đá đến khu vực Bến Dừa - Uông Bí để hàn gắn các tuyến đường giao thông do bom Mỹ tàn phá), ông Liên dũng cảm cứu hàng hoá và đã hy sinh. Bà Được đã gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền xin xác nhận hồ sơ liệt sĩ cho chồng từ đầu năm 2002 nhưng đến tháng 4 năm 2006 vẫn chưa được giải quyết. Đầu tháng 4-2006, sau hơn 4 năm lên xã, lên huyện để làm thủ tục xin xác nhận liệt sĩ cho chồng mà không có kết quả, bà Dương Thị Được đã làm đơn gửi Báo Quảng Ninh. Nhận được đơn của bà Được, Báo Quảng Ninh đã tìm hiểu, phản ánh sự việc này, đồng thời làm việc với Sở LĐTB-XH tỉnh xem xét và giải quyết. Sau khi tìm hiểu, xác minh hồ sơ, Sở LĐTB-XH đã có kết luận trường hợp của ông Nguyễn Văn Liên đủ tiêu chuẩn được hưởng các chính sách công nhận liệt sĩ và chuyển về xã hoàn tất thủ tục. Như vậy, sau hơn 4 năm việc xin xác nhận liệt sĩ cho chồng của bà Được mới được giải quyết.

Ngày 8-12, UBND xã Yên Giang đã tổ chức lễ truy điệu, trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Văn Liên và công nhận bà Dương Thị Được là vợ liệt sĩ. Hàng tháng bà Được hưởng mức trợ cấp 350.000 đồng. Bước đầu, gia đình được hỗ trợ 8 triệu đồng để lo các thủ tục cho liệt sĩ Nguyễn Văn Liên.

Tiếp chúng tôi tại gia đình ở thôn 7, xã Yên Giang, ngay sau lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Liên, bà Dương Thị Được và con gái cảm động nói: “Báo Quảng Ninh là ân nhân của gia đình chúng tôi. Không có sự vào cuộc của Báo Quảng Ninh không biết đến bao giờ ông nhà tôi mới được công nhận là liệt sĩ”.

Cùng chuyên mục