Ông Đặng Thành Công (70 tuổi), đã mất 4 năm chạy vạy nhiều cơ quan chức năng để kiến nghị sửa lại tên trên bia mộ của mẹ ông là liệt sĩ Pán Sau Màn. Trong khi, nếu UBND TX Móng Cái- nơi trực tiếp nhận đơn khiếu nghị của ông Công- chỉ cần làm việc có trách nhiệm, thì việc khiếu nại hợp pháp của ông đã được giải quyết xong từ lâu...
Ngày 2-8-2006, ông Đặng Thành Công (70 tuổi), thường trú tại tổ 10, phường Cẩm Sơn (Cẩm Phả- Quảng Ninh) đến Toà soạn Báo Quảng Ninh khiếu nại UBND TX Móng Cái về việc: Trong quá trình giải quyết đơn kiến nghị của ông về việc sửa lại tên trên bia mộ của mẹ ông là liệt sĩ Pán Sau Màn, do thiếu trách nhiệm làm cho ông phải đi lại nhiều cơ quan chức năng, gây tốn kém về kinh tế và tổn thất về tinh thần cho gia đình ông. Ông đề nghị UBND TX Móng Cái chi trả số tiền mà ông đã chi phí trong quá trình đi khiếu nại việc sửa lại tên trên bia mộ liệt sĩ cho mẹ.
Bia mộ của liệt sỹ Pán Sau Màn sau khi được sửa lại vẫn ghi sai ngày tháng năm sinh của liệt sỹ Sự việc trên cho thấy công tác quản lý tài liệu hồ sơ lưu trữ của UBND TX Móng Cái, Phòng Tổ chức LĐTBXH thị xã quá tắc trách, dẫn đến việc một người mà có đến 3 tên người khác nhau và ngày hy sinh cũng khác nhau (!).
Qua tìm hiểu, liệt sĩ Pán Sau Màn hy sinh ngày 7-1-1949 là mẹ kế của ông Đặng Thành Công. Bố ông Công là ông Đặng Tiến Minh, nguyên huyện đội trưởng huyện đội Hải Ninh (cũ). Năm 1962 hài cốt của bà được quy tập tại nghĩa trang Hải Hoà, vị trí ngôi mộ thứ 5 phía trái nghĩa trang. Đến năm 1997, UBND huyện Hải Ninh (nay là TX Móng Cái) tiến hành di chuyển mộ liệt sĩ từ nghĩa trang Hải Hoà về nghĩa trang km4 Hải Yên, thì ở vị trí ngôi mộ số 5 là tên liệt sĩ Phạm Sáng Màn hy sinh ngày 7-1-1949.
Sau khi phát hiện có sự nhầm lẫn trên, tháng 9-2001 ông Công đã làm đơn đề nghị Phòng Tổ chức LĐTBXH (cũ), UBND TX Móng Cái xem xét lại và yêu cầu ghi đúng tên trên bia mộ. Nhưng UBND TX Móng Cái đã không chấp nhận yêu cầu của ông và khẳng định: từ năm 1962 cho đến năm 1997, tại nghĩa trang Hải Hoà cũ cũng như nghĩa trang km4 Hải Yên chỉ có mộ liệt sĩ “Phạm Sán Màn hy sinh ngày 8-4-1947” (trước đây do bia mờ nên có dịch nhầm là Phạm Sáng Màn). Hiện trong hồ sơ lưu của Phòng thì liệt sĩ Phạm Sán Màn không có ai là thân nhân được hưởng chế độ chính sách. Tại hồ sơ lưu của phòng chỉ có ông Đặng Tiến Minh là thân nhân của liệt sĩ Phún Sáu Nàm.
Nhưng UBND TX Móng Cái vẫn không chịu sửa lại tên trên bia mộ cho liệt sĩ Pán Sau Màn, đợi khi UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu UBND TX Móng Cái, Phòng Tổ chức LĐTBXH TX Móng Cái mới tiến hành sửa tên. Nhưng đáng tiếc, đơn vị này chỉ sửa tên mà không sửa ngày tháng năm hy sinh. Và ông Đặng Thành Công tiếp tục khiếu nại...
Qua tìm hiểu, chúng tôi còn thấy rằng: Trong quá trình tiếp nhận đơn phản ánh của ông Đặng Thành Công, UBND TX Móng Cái đã máy móc, quan liêu chậm trễ trong xử lý. Căn cứ mà UBND thị xã đưa ra để bác yêu cầu của ông Đặng Thành Công chỉ là tham khảo ý kiến của bà Phạm Thị Sen, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức LĐTBXH thị xã (đã về hưu). Bà Sen cho rằng “cho đến thời điểm di chuyển nghĩa trang (1997) các bia mộ liệt sĩ vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi”. Trong thực tế, Phòng Tổ chức LĐTBXH huyện Hải Ninh (cũ) trong hồ sơ lưu danh sách mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Hải Hoà lập ngày 26-4-1993 đã làm sai tên của liệt sĩ Pán Sau Màn thành Phạm Sáng Màn. Thế nhưng UBND TX Móng Cái lại trả lời là "vì bia bị mờ nên khi khắc lại bia mộ đã bị nhầm".
Sự việc rất đơn giản, nhưng đã khiến một người 70 tuổi phải chạy vạy tới nhiều cơ quan chức năng, chi phí đi lại rất tốn kém. Những tổn thất về vật chất, tinh thần do phải đi lại khiếu nại để tìm đúng tên trên mộ cho mẹ của ông Đặng Thành Công, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm?