Rạng sáng ngày 24/3, Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa vào Israel, trong đó có các vụ nổ được ghi nhận tại miền Bắc và khu vực trung tâm Tel Aviv. Khói đen bốc lên tại hiện trường, nhiều căn hộ bị hư hại, cửa kính vỡ trên nhiều tầng.
Theo lực lượng cứu hộ, ít nhất 4 người bị thương nhẹ. Nguyên nhân gây thiệt hại chưa được xác định rõ là do tên lửa tấn công trực tiếp hay mảnh vỡ từ hệ thống đánh chặn.
Trước đó cùng ngày, Israel đã không kích dữ dội khu vực phía Nam thủ đô Beirut của Li-băng, nhắm vào mục tiêu là hạ tầng của lực lượng Hezbollah – tổ chức vũ trang có liên hệ với Iran. Một cuộc không kích trúng khu dân cư phía Đông Nam Beirut khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, theo Bộ Y tế Li-băng.
Căng thẳng cũng lan rộng ra khu vực vùng Vịnh. Tại Kuwait, mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn trên không đã làm hư hại đường dây điện, gây mất điện cục bộ trong vài giờ. Bahrain kích hoạt còi báo động tên lửa, trong khi A-Rập Xê-út cho biết đã bắn hạ 19 máy bay không người lái của Iran nhằm vào khu vực phía Đông giàu dầu mỏ.
Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn đến hết ngày 23/3 để Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công vào nhà máy điện. Tuy nhiên, sau đó ông đã gia hạn thêm 5 ngày.
Iran cho biết đã cho phép hạn chế một số tàu thuyền đi qua eo biển, nhưng vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu có liên quan với Mỹ, Israel hoặc đồng minh. Giới chức Tehran bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Washington, nhắc lại việc các cuộc tấn công trước đây xảy ra trong khi hai bên đang đàm phán.