“Kẻ dại người khôn”

Trong những ngày giáp Tết, các phường, xã trên địa bàn TX Cẩm Phả đều đang tích cực tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt Chỉ thị 406, Nghị quyết 05/CP về việc cấm tàng trữ và buôn bán các loại pháo.

Một biện pháp mà các phường, xã đưa ra là vận động người dân đến công an nộp pháo. Kết quả cho đến nay ở các phường Cẩm Thuỷ, Cẩm Trung, Cẩm Tây đã có hơn 10 trường hợp đến nộp pháo. Họ được chính quyền biểu dương và khen thưởng. Ông L, một trong số những người dân đến nộp pháo phát biểu: “Bây giờ có mà điên mới đốt pháo, vừa mất tiền vừa mang họa vào thân”. Nhiều người đồng tình với ông L, họ cho rằng đó là cách làm sáng suốt.

Thế nhưng vẫn còn đầy kẻ dại, như ngày 11 tháng 9 vừa qua, tại UBND phường Cẩm Thạch (TX Cẩm Phả), Toà án Nhân dân thị xã đã mở phiên toà xét xử 2 bố con buôn pháo. Kết quả, bố 40 tháng tù, con 54 tháng tù. Mới đây nhất là sáng ngày 21-1, lại một phiên toà  tại sân Rạp chiếu bóng công nhân Cẩm Phả, xử 3 kẻ buôn bán, vận chuyển pháo. Kết quả 2 kẻ lĩnh án 10 năm tù, kẻ còn lại lĩnh án 5 năm. Tất cả những kẻ phạm tội đứng trước vành móng ngựa đều nói rằng: “Tôi trót dại”. Có lẽ “ngu nhất” vẫn là một thanh niên đốt pháo và bị bắt tại phường Cẩm Đông tối 19-1. Kẻ đốt pháo sau khi bị bắt còn lắp bắp: “Cháu biết là cháu ngu dại, cháu xin các chú”. Nhưng hành động ngu dại đó chắc chắn sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Như thế, cũng là cách xử lý quả pháo mà có người khôn, kẻ dại. Vậy xin bà con hãy học theo cách của những người khôn, nếu đã trót có quả pháo trong tay thì đem pháo nộp cho công an phường tiêu huỷ, chứ đừng nên bắt chước những kẻ dại mà hối không kịp.

Cùng chuyên mục