Từ nhiều năm qua, báo chí đã lên tiếng về sự phá hoại các thắng cảnh, di tích bởi khách du lịch.
Điển hình là chuyện khắc dấu lên cây cối, hiện vật nhằm chứng minh là "tôi đã đến đây vào giờ này, ngày này", hay "X yêu Y".... Theo họ, làm thế để "những kỷ niệm sống mãi"! Một số người cho đó chỉ là "chuyện nhỏ", nhưng thật không nhỏ chút nào khi có nhiều người cùng tham gia.
Trong chuyến đi Yên Tử (Quảng Ninh) cuối tháng bảy vừa qua, tôi đã nhìn thấy nhiều dấu khắc chằng chịt xung quanh Chùa Đồng. Nói chung nơi nào có thể khắc được thì nơi ấy đều đã có dấu cả rồi! Cần nói thêm, Chùa Đồng chỉ mới được khánh thành từ cuối năm 2006. Vậy, giải pháp nào để chấm dứt chuyện này?