"Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, con chúc mẹ sức khỏe, hạnh phúc. Đây là quà cô dạy con tặng mẹ. Mai mẹ chuẩn bị quà và phong bì để đưa con đi tặng cô nhé!". Lời chúc của đứa con trai nhỏ 5 tuổi khiến chị Minh không khỏi bận tâm suy nghĩ. Từ bao giờ, nỗi lo "phong bì" thường trực của những người lớn đã bắt đầu thâm nhập vào tâm hồn trong sáng của trẻ thơ như vậy?
Đã từ 2 năm nay, lần nào cũng vậy, cứ sát mỗi dịp lễ tết, kỷ niệm, sau khi tan lớp mẫu giáo trở về nhà, con trai chị Minh đều mang tặng mẹ một món quà nhỏ mà cô giáo đã chuẩn bị giúp tại lớp học. Sau đó, cháu thường thủ thỉ hỏi han mẹ đã chuẩn bị quà cho cô chưa, bao giờ đưa con đến nhà cô chơi... Thậm chí, đứa con nhỏ sẵn sàng phụng phịu không chịu đi học nếu đến sát ngày lễ mà vẫn chưa thấy mẹ đả động gì đến chuyện đưa con đi thăm cô giáo.
Đem chuyện này trao đổi với một vài vị phụ huynh khác, chị Minh vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy đây không phải là vấn đề của riêng con trai mình. Anh N.N.Kiên (35 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) cũng bức xúc cho biết: "Đón con từ trường mẫu giáo về, tôi thấy cháu có thái độ rất lạ, ít nói và sợ sệt. Gạn hỏi mãi tôi mới biết, buổi học đầu tiên của năm mới, cháu bị cô phạt ngồi góc lớp, không cho tham gia học tập, vui chơi cùng các bạn. Cô mắng cháu là tại bố mẹ không biết điều, không chịu đến chơi nhà cô. Thật vô lý!".
Tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Và mỗi dịp Tết hay những ngày lễ lớn là dịp các bậc phụ huynh và học sinh thăm hỏi, để bày tỏ sự quan tâm, kính trọng các thầy cô giáo. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại đang làm biến tướng giá trị tốt đẹp này. Các bậc phụ huynh đến thăm thầy cô của con với những món quà đắt tiền hay "phong bì". Lâu dần, hành động này trở nên phổ biến, một lẽ đương nhiên cần phải có trong quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh. Và thật đáng buồn khi đang ngày càng có nhiều giáo viên coi trọng hình thức này. Phải chăng đó chính là nguyên nhân khiến trẻ nhỏ ngày càng bị ảnh hưởng bởi thủ tục "phong bì" của người lớn?...