Vào buổi sáng hay xế chiều, ở sân nhà văn hoá khu 3, phường Hồng Hải (TP Hạ Long), trẻ em tụ tập rất đông để chơi thể thao. Tiếng chạy nhảy vui đùa làm cho không khí trong khu thêm vui.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là một sân vui chơi rất phẳng, rất đẹp nằm ngay giữa trung tâm khu 3 nhưng trong sân thì cỏ gai mọc um tùm thành bụi rậm.

Đống rác thải sinh hoạt do một số hộ dân đổ ra chất thành đống xông lên mùi hôi thối nồng nặc.

Chưa hết, phía góc sân còn có một cái giếng không có thành, cũng không có nắp đậy, trông như hố nước đen ngòm nằm khuất sau đám bụi rậm.
Được biết, cách đây vài tháng từng có một em vì mải tranh bóng nên đã bị ngã xuống giếng gãy chân...
Lâu nay báo chí từng lên tiếng về tình trạng trẻ em thiếu nơi để hoạt động văn hóa thể thao. Đây là một thực trạng đang khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại vì không có nơi để vui chơi lành mạnh thì con em họ rất dễ sa vào những chuyện không hay... Vậy thì lẽ nào có cái sân chơi thuận tiện như thế mà lại để vậy sao?