Kiến nghị chuyện nhỏ: Không giải quyết?

Trong cuộc họp phụ huynh của lớp 6C, Trường THCS Lê Văn Tám (TP Hạ Long) đầu năm học 2006-2007, chúng tôi được chi hội trưởng chi hội phụ huynh của lớp, ông Đặng Mạnh Hoàng, thông báo đóng góp các khoản đầu năm học.

Cụ thể: học phí (5 tháng): 100.000 đồng/học sinh; xây dựng trường 1 năm: 60.000 đồng; quỹ tự phục vụ, đầu năm tạm thu: 60.000 đồng (cuối năm thu: 40.000 đồng); vệ sinh lớp: 10.000 đồng; giấy kiểm tra: 4.000 đồng; khuyến học: 10.000 đồng; quỹ lớp: 100.000 đồng; quỹ hội trường: 20.000 đồng; xây dựng nhà vệ sinh: 150.000 đồng... Tổng số tiền một học sinh phải nộp đầu năm học 2006- 2007 là 514.000 đồng. Tất cả các khoản thu này (bắt buộc và tự nguyện) ông phụ huynh trưởng đều không lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh trong lớp. Nhận thấy 2 khoản thu gồm: quỹ tự phục vụ và tiền xây dựng nhà vệ sinh của nhà trường chưa hợp lý, tôi đã đề nghị hiệu trưởng nhà trường giải thích. Cô hiệu trưởng đã khẳng định: Khoản thu 150.000 đồng để xây dựng nhà vệ sinh do phụ huynh trưởng tự thu. Ngày 8-5-2007, tôi viết đơn trình bày gửi đến ông Trưởng Phòng GD TP Hạ Long. Ngày 14-6-2007, Phòng GD TP có công văn trả lời, nhưng nội dung lại hoàn toàn sai sự thật. Tôi lại gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng như: Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, UBND TP Hạ Long. Văn bản của Bộ GD-ĐT yêu cầu tôi viết đơn hỏi Thanh tra Sở GD-ĐT. Thanh tra Sở GD-ĐT hướng dẫn tôi làm đơn gửi UBND TP Hạ Long. Một cơ quan tuyên truyền ở địa phương thì trả lời thẳng: chị đừng đi đâu kiện nữa cho phí sức, nếu kiện sai sẽ bị xử lý hoặc đi tù. Ngày 16-7-2007, tôi đến gặp bộ phận tiếp dân của UBND TP Hạ Long thì nhận được câu trả lời là: ‘’khiếu kiện vượt cấp, chuyện nhỏ thành to, đừng đi đâu kiện nữa’’. Ngày 15-8-2007, một lần nữa tôi đến bộ phận tiếp dân của UBND TP, lần này tôi cũng nhận được câu trả lời: đơn của tôi là đơn tố cáo, phải 2 tháng mới trả lời, nếu phức tạp còn lâu hơn nữa... Tôi nguyên là giáo viên mẫu giáo về nghỉ chế độ, chỉ nghĩ đơn giản rằng, những khoản thu của học sinh chưa đúng thì hỏi để nhận được câu trả lời thoả đáng... Hiện tôi không biết phải gửi đơn đến đâu.

Cùng chuyên mục