Kỳ vọng của cử tri với Đại biểu Quốc hội khoá XII

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó là một thuận lợi cho chúng ta để lựa chọn người đại biểu của dân, do dân và vì dân.

Với vị trí, chức năng của Quốc hội, nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Quốc hội là rất lớn, đòi hỏi người đại biểu Quốc hội không chỉ có đức mà còn có tài, am hiểu luật pháp và nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Người đại biểu phải gần dân thấu hiểu dân ở các địa phương, vùng, miền dân tộc khác nhau. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới, người đại biểu Quốc hội phải là người đại diện thông minh, sáng suốt, công tâm, chăm lo cho lợi ích chung, hướng dẫn và lãnh đạo nhân dân làm gì và làm như thế nào để đất nước ta không bị tụt hậu, không bị thua thiệt vì kém hiểu biết. Đất nước ta đã thu được nhiều thắng lợi sau 20 năm đổi mới, nền kinh tế đã khởi sắc, các lĩnh vực đời sống xã hội phát triển với nhịp độ khá, nhưng nước ta vẫn trong diện nước nghèo (10% hộ nghèo) và hiện nay chúng ta phải đối mặt với một vấn nạn đó là tệ quan liêu, lãng phí và tham nhũng. Bởi vậy là người đại biểu của nhân dân, đại biểu Quốc hội phải là người dũng cảm dám đấu tranh với vấn nạn này. Người quan liêu, tham nhũng là người xa dân và người dân khó có thể biết được họ. Tấm thẻ của đại biểu Quốc hội có sức nặng lắm chứ. Tôi nhớ, vào năm cuối của thập kỷ 70 thế kỷ trước, bà Nguyễn Thị Diễm, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh là đại biểu HĐND tỉnh lúc đó trong chuyến đi công tác tại Hà Nội (bà đi xe khách) lúc về Quảng Ninh, vừa xếp hàng mua vé mới bán được mấy người đã thông báo hết vé. Bà Diễm chất vấn người bán vé và xin gặp trưởng bến, họ cho bà là một phụ nữ đi xe nên không giải quyết. Bà Diễm đưa tấm thẻ HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu bến phải giải thích vấn đề này, khi đó mọi việc mới được giải quyết. Sau sự việc này Bến xe Bến Nứa (Hà Nội) đã có bài viết trên báo Quảng Ninh xin lỗi và nhận thiếu sót. Đã gần 30 năm qua, với tư cách là người công dân tôn trọng và tin tưởng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tôi chỉ mong trong Quốc hội, HĐND có nhiều đại biểu dám đấu tranh cho lẽ phải và sự công bằng của xã hội.

Cùng chuyên mục