Lại một cuộc thi hình thức, phiền hà

Cách đây mấy năm (2004-2005), có lúc rộ lên nhiều cuộc thi tìm hiểu về thành tích, truyền thống các ngành, các cấp. Những cuộc thi đó lợi thì ít mà hình thức, phiền hà quá nhiều.

Những tập đáp án hàng chục trang đánh máy (khổ A4) bắt mọi người viết chép lại. Cán bộ, nhân dân bận rộn làm ăn, ngày đêm lăn lộn công tác, mưu sinh… ít ai có thì giờ viết được, nên “tệ nạn” bắt con em là học sinh chép vô tội vạ, chả ai xem lại. Và ra đời “dịch vụ” đánh máy vi tính, phô tô đồng loạt, bán mỗi tập mấy chục nghìn đồng đã xuất hiện ở nhiều nơi. Cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ về hưu và nhân dân phản ánh rất nhiều nhưng không ai nghe, không sửa. Báo Quảng Ninh đã có bài phê bình, phê phán hiện tượng trên. Có cán bộ hưu trí đã biên thư gửi đồng chí Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Sau đó hiện tượng trên được dẹp bỏ, những cuộc thi tìm hiểu cần thiết được tiến hành trên báo điện tử, trên truyền hình để những người có điều kiện tự giác, tự nguyện tham gia.

Gần đây lại đang xuất hiện cuộc thi tìm hiểu “Truyền thống thành tích LLVT Quảng Ninh”, yêu cầu 20% dân số các địa phương tham gia viết bài trả lời tìm hiểu cuộc thi trên. Đáp án bài thi dài tới 12 trang đánh máy (khổ A4), trong đó có những điểm không thật cần thiết, văn chương chữ nghĩa lòng thòng, thành tích kể lể dài dòng, đặc biệt có những tỷ lệ khó tin… nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ về hưu và nhân dân đã kêu lên: Thành tích kể lể nhiều tốn sức viết, tốn thời gian, tiền của… mà lợi ích mang lại chẳng đáng bao nhiêu. Cán bộ khu phố, tổ dân thì chạy ngược chạy xuôi, mà không tìm được người nhận viết bài cuộc thi trên. Nhiều nơi lại đành dùng cách đối phó cũ: Bỏ tiền ra mua những bản đáp án in sẵn về điền tên vào để nộp hoặc ép một số học sinh chép quấy quá cho xong.

Mong các cơ quan có trách nhiệm xem xét lại việc làm trên để tránh hình thức, phiền hà cho dân, cho cơ sở.

Cùng chuyên mục