Có lẽ ít có xã nào lại như xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên), cán bộ xã còn lo cả chuyện mưa bão tận bên... Trung Quốc.
Chuyện là, Phong Dụ có con sông Tiên Yên bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua địa phận xã, chia cắt trung tâm xã với 3 thôn Pò Luông, Cao Lâm, Pặc Thạ. Vào một ngày nắng ráo đẹp trời hồi giữa tháng 11-2008, bà con 2 bên bờ sông và cả đồng chí Chủ tịch xã nữa, nhốn nháo đi cứu người chết đuối do nước lũ cuốn trôi: Bởi lẽ, mặc dù Phong Dụ trời nắng chang chang nhưng phía đầu nguồn bên Trung Quốc lại mưa to, lũ cuồn cuộn đổ về. Đầu năm 2008, Phong Dụ đã từng có chiếc cầu treo, thế nhưng trận lũ lịch sử đã cuốn đổ cây cầu. Bà con 2 bên bờ sông bây giờ muốn sang sông phải đi bằng mảng. Việc này kéo theo bao nhiêu nỗi lo cho cán bộ xã, nào là sợ bà con bị lật mảng, sợ đạo tặc vào cưa mất sợi dây cáp nối 2 bên đầu cầu. Bây giờ cán bộ xã còn có thêm một mối lo mới; đó là chuyện yêu đương không thành của lũ thanh niên ở 2 bên đầu cầu. Chẳng là từ khi có cầu, thanh niên ở bên này cầu tấp nập sang bên kia cầu tán gái. Khi mất cầu, việc tán gái phải đi bằng mảng, nên mới sinh ra chuyện anh sang sau tức anh sang trước, bèn tìm cách thả cho mảng trôi sông để bên kia không về được phải ngủ lại bên sông cho bõ tức. Cứ mỗi lần như vậy, cán bộ xã lại mệt vì hôm sau phải huy động bà con đi tìm mảng, vì không biết nó mắc chỗ nào...
Bởi thế cho nên cán bộ xã Phong Dụ mới suốt ngày cầu khấn: “Lạy trời... đừng mưa xuống bên Trung Quốc! Không biết đến bao giờ thì cái cầu treo được làm lại để bà con hết cảnh này?”