Lên Kỳ Thượng tặng gạo cho bà con dân tộc Dao

Với tinh thần “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách", ngày 28-12, Nhóm tình nguyện 14 đã tổ chức hoạt động tình nguyện, trao quà cho hộ nghèo và học sinh vượt khó tại xã Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ.

Kỳ Thượng là xã miền núi khó khăn nhất của huyện Hoành Bồ, trình độ dân trí thấp, người dân ở đây 100% là người Dao, đời sống bà con còn nhiều khó khăn.

Trong buổi tình nguyện, Nhóm tình nguyện 14 đã đã trao tặng cho 27 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã, mỗi hộ hơn 10kg gạo, và gửi tặng 21 suất quà là vở học sinh cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã.
Trao quà cho các hộ nghèo xã Kỳ Thượng.

Trong buổi tình nguyện, Nhóm tình nguyện 14 đã trao cho 27 hộ nghèo và cận nghèo mỗi hộ hơn 10kg gạo; gửi tặng 21 suất quà là vở học sinh cho học sinh vượt khó trên địa bàn xã.

Trước đó, tối 27-12, Nhóm tình nguyện 14 cùng với Đoàn Thanh niên xã Kỳ Thượng đã có buổi giao lưu văn nghệ với chủ đề “Kết nối yêu thương”, góp phần khích lệ đoàn viên, thanh niên sống có ích, phấn đấu vì sự phát triển và đổi mới của quê hương Quảng Ninh.

Giao lưu văn nghệ với Đoàn TN xã.
Giao lưu văn nghệ với Đoàn TN xã.
Niềm vui của bà con thể hiện trên từng khuôn mặt.
Niềm vui của bà con khi được trao quà.
Bé giúp bà buộc lại quà.
Bé giúp bà buộc lại bao gạo.
Có gia đình còn có người đứng chờ ở cổng UBND xã để đón quà.
Mang gạo về nhà.
Với những hộ dân không có điều kiện đến nhận quà, các bạn còn nhiệt tình đến tận nơi trao tặng, ân cần thăm hỏi.
Với những hộ dân không có điều kiện đến nhận quà, các bạn còn nhiệt tình mang quà đến tận nhà.
Không quản đường xá xa xôi.
Không quản đường sá xa xôi.
Một bà mẹ người Dao cảm động bắt tay thành viên trong đoàn.
Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm, và niềm vui của người dân vùng khó chính là động lực để các bạn cố gắng hơn, đi nhiều hơn.
Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm, là động lực để các bạn cố gắng hơn trong cuộc sống.

Minh Tiến – Minh Đức

Cùng chuyên mục