Nhân đọc bài “TX Uông Bí: Cải cách hay... hành dân?”, đăng trên Báo Quảng Ninh (số ra ngày 6-12-2007), tôi muốn đề cập thêm về thủ tục hành chính của nước ta. Bởi mỗi khi đi làm thủ tục hành chính tại phường, tôi đều thấy rất phiền phức, hay đúng hơn là rất rất phức tạp.
>>TX Uông Bí: Cải cách hay... hành dân?
Trước đây, tôi sinh ra và lớn lên ở phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả). Do sơ suất nên bố mẹ tôi đã làm mất giấy khai sinh bản gốc của tôi từ khi tôi chưa vào học lớp 1. Sau đó, khi tôi đến tuổi đi học, bố mẹ tôi làm giấy khai sinh theo hộ khẩu đăng ký. Suốt quá trình học đại học, tôi đã nhiều lần làm đơn xin cấp lại giấy khai sinh bản gốc và cán bộ hộ tịch phường yêu cầu tôi photo, công chứng các loại văn bằng chứng chỉ và công chứng CMTND, hộ khẩu. Tôi đã làm hoàn chỉnh, song lại yêu cầu tôi xin xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng khu. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa được với lý do phải xin xác nhận của bà Chủ tịch phường trước đây. Hiện bà ấy đã mất, nên tôi không biết ai sẽ xác nhận cho và đến khi nào mới xin cấp lại được giấy khai sinh bản gốc? Bây giờ tôi đã có gia đình riêng, tách khẩu riêng mà mỗi lần cần hoàn tất một bộ hồ sơ lại phải quay về nhà bố mẹ đẻ mượn sổ hộ khẩu gốc để sao lại.
Liệu tôi có được cấp lại giấy khai sinh bản gốc? Những mong cơ quan thẩm quyền hay ai đó có kinh nghiệm trong việc này chỉ dẫn để tôi có thể hoàn tất thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh bản gốc để tiện công chứng tại phường khi cần.