Lỗi tại “anh” nào?

Sau khi lệnh cấm các xe chở than không được chạy dọc tuyến quốc lộ có hiệu lực, người dân khu phố Bạch Đằng (phường Cẩm Thạch, TX Cẩm Phả) thở phào: “Thế là đỡ đi được cái cảnh bụi than”. Thế nhưng bây giờ bà con lại đang phải hứng chịu một loại bụi mới, đó là bụi từ Nhà máy xi măng Cẩm Phả. Chẳng là mỗi khi mất điện, bụi từ các băng chuyền sản xuất thốc ra xung quanh mù mịt…

Dân kêu, anh Nhà máy phân trần: “- Nào chúng tôi đâu muốn thế! Đây là sự cố bất khả kháng, lỗi là do anh Nhà điện cứ cắt điện, nên hệ thống dây chuyền Nhà máy bị dừng đột ngột mới sinh ra bụi đấy chứ!”. Anh Nhà điện phản ứng lại: “- Chúng tôi cũng có muốn điện mất đâu! Lỗi này là do các anh Nhà dân, họ mua sắm quá nhiều điều hoà, quạt máy, sử dụng suốt ngày đêm, làm dòng điện quá tải mới xảy ra sự cố ngắt điện đột ngột…”. Anh Nhà dân đang đi kiện giờ bị kiện lại thì giãy nảy: “- Trời nóng muốn chảy mỡ ra đây mà bảo chúng tôi không dùng điều hoà, quạt điện thì chúng tôi chịu sao nổi?”.

A, thì ra lỗi tại anh Nhà trời! Anh Nhà trời mà không sinh ra cái mùa hè nắng nóng thì các nhà dân tội gì phải mua điều hoà, quạt máy chạy suốt ngày đêm cho tốn tiền, điện; không dùng nhiều điện thì sẽ không có sự cố mất điện; không mất điện thì hệ thống băng tải nhà máy xi măng không bị dừng đột ngột và sẽ không sinh ra bụi... Vậy mà  anh Nhà trời cứ im thin thít!

Xem ra đã đến lúc các hộ dân khu phố Bạch Đằng phải tậu lấy… một đàn cóc. Để các “cậu ông trời” này nhắc nhở “cháu mình” mưa nắng cho thuận hòa mới được!!

Cùng chuyên mục