Cơn mưa rào đầu mùa làm ngập trắng bãi rác trước Nhà Văn hoá đồng thời cũng là lớp học mầm non ở thôn 8, xã Sông Khoai (Yên Hưng). Bãi rác này vốn đã lưu cữu, lại ở vùng thấp, trời nắng thì bốc mùi hôi thối; trời mưa nước dềnh lên, rác trôi cả vào sân chơi của các cháu.
Sân chơi của các cháu chỉ cách bãi rác vài bước chân. (ảnh chụp ngày 20-4-2009).
Các cháu đâu biết rằng người gây nên lại là một số người quanh thôn không có ý thức.
Được biết hằng năm mỗi cháu phải đóng tiền xây dựng trường lớp song các cháu vẫn phải học nhờ thậm chí học cả ở nhà dân. Với môi trường xung quanh bị ô nhiễm, trong lớp không điện, không nước, khiến các bậc phụ huynh chưa hài lòng. Đó là chưa kể trong thôn có những cuộc họp ở nhà văn hoá thì các cháu lại phải nghỉ học...!
Khi được hỏi về các vấn đề như đã nêu ở trên, cô giáo phụ trách lớp Hà giải thích: Chúng cháu là người “làm công ăn lương” chỉ biết đứng lớp, các việc còn lại là của các cấp lãnh đạo....