Nhân chuyến trở về thăm lại quê hương Móng Cái, ngày 21-10, đoàn thân nhân gia đình và đồng đội của Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc đã tới thăm và trao tặng nhiều phần quà cho Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc (Móng Cái).
Tại đây, bà Đào Minh Vân, con gái cả của Anh hùng Đào Phúc Lộc đã bày tỏ tình cảm xúc động khi được trở lại Móng Cái, chứng kiến những đổi thay vượt bậc của quê hương. Được biết, trong 14 năm qua, từ khi thành lập trường tới nay, bà Đào Minh Vân cùng gia đình, thân nhân liệt sĩ Đào Phúc Lộc luôn dành sự quan tâm về vật chất và tinh thần đặc biệt tới ngôi trường này. Trong dịp trở về thăm lần này, bà Đào Minh Vân đã tặng 560 triệu đồng hỗ trợ nhà trường trong công tác khuyến học khuyến tài, bao gồm: 400 triệu đồng cho quỹ khuyến học mang tên Đào Phúc Lộc, 100 triệu đồng nâng cấp sửa chữa nhà truyền thống, 60 triệu đồng tặng học sinh khó khăn và học sinh có thành tích cao trong học tập, 1 bức ảnh chụp bà Minh Vân lúc 9 tuổi trong vòng tay Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch.
Chuyến thăm cùng những câu chuyện giản dị, cảm động về Anh hùng Đào Phúc Lộc tại Móng Cái còn là một cuộc sinh hoạt mang ý nghĩa sâu sắc, giúp giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần vươn lên cho hàng nghìn học sinh ở đây.
Thu Hằng (CTV)