Một lái xe có tấm lòng nhân ái !

Ngày 11-3-2009, từ Hà Nội tôi lên xe Sơn Hà biển kiểm soát 14LD-0458 về TP Hạ Long. Trên xe chỉ có 7 hành khách. Khi đến đường  Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm), lái xe tên là Lan dừng xe, gọi một người đàn ông lưng hơi còng dắt một người phụ nữ lên xe và chỉ ghế cho 2 người ngồi

Anh lái xe trách: “Tôi đã cho số điện thoại, sao khi đi không điện để tôi đón?”. Người đàn ông vừa dắt vợ lên xe nói:  “Em làm mất số điện thoại rồi”. Vừa lúc đó có một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở khu vực này mời lái xe xuống. Sau khi nghe lái xe trình bày người cảnh sát giao thông nói: “Bây giờ mà vẫn có người nhân đức thế ư?”. Nói rồi người cảnh sát giao thông yêu cầu lái xe nộp phạt 100.000 đồng vì đón trả khách không đúng nơi quy định.

Trên chặng đường từ Gia Lâm về Hạ Long, mọi người trên xe được anh lái xe kể về gia cảnh của vợ chồng người đàn ông này. Anh Tuấn - tên người đàn ông, năm nay hơn 40 tuổi, vợ anh hơn 30 tuổi. Cách đây hơn 1 năm, vợ anh đi xe máy bị ô tô tông vào tưởng chết. Gia sản dành dụm được bấy lâu nay anh Tuấn dành hết để chạy chữa cho vợ, nhờ đó chị được bình phục, nhưng hậu quả của chấn thương sọ não làm chị liệt cả hai cánh tay. Nghe ai mách bảo ở đâu có thầy giỏi, thuốc tốt là anh Tuấn lại tìm đến. Hiện anh đang đưa vợ lên Gia Lâm để xoa bóp và tiêm, thời gian điều trị  15 ngày 1 lần, đúng ra phải ở lại, nhưng tiền hết, gạo không, nên vợ chồng anh cứ phải đi đi, về về.

Biết tình cảnh của anh Tuấn, anh Lan lái xe đã giúp vợ chồng anh đi xe không lấy tiền từ Uông Bí lên Gia Lâm và ngược lại  theo đúng hẹn của thầy thuốc.
Tôi hỏi, được biết anh Lan và nhà xe không có họ hàng thân thích gì với vợ chồng anh Tuấn. Một lần khi anh Tuấn đón xe đưa vợ lên Gia Lâm chữa bệnh, anh Lan biết chuyện và từ đó hẹn vợ chồng anh Tuấn khi đi gọi điện để xe đón...

Phụ xe đưa cho anh Tuấn số điện thoại rồi dặn lại lúc nào đi thì gọi, xe đi qua sẽ đón, anh chị đừng ngại.  Khi xe đi qua  Minh Thành (Yên Hưng) đón tiếp một người khách. Lúc này trời tối, lại có sương mù, tôi không nhận ra người đàn ông bước lên xe bao nhiêu tuổi. Sau khi đã ngồi vào ghế, người khách trả phụ xe 5.000 đồng. Người phụ xe không cầm tiền và nói: “Nếu bác không đủ tiền, chúng tôi cho bác đi nhờ”. Người khách cất tiền vào túi không nói gì, đến tận lúc xuống xe (Ao Cá - TP Hạ Long) cũng không có một lời cảm ơn...

Do công việc, tôi thường xuyên đi lại,  nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một lái xe và nhà xe có tấm lòng tốt như vậy!.

Cùng chuyên mục