Nên cấm triệt để các trò cờ bạc trá hình tại các hội chợ và lễ hội

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp trong và sau Tết Nguyên đán và ngày xuân, các lễ hội khai cuộc là nhiều loại hình vui chơi có thưởng, rồi cờ bạc lại nở rộ, thậm chí sau đó là tệ nạn, kéo dài hàng tháng liền.

Những trò chơi có thưởng này thường chiếm phần lớn diện tích trong các kỳ lễ hội và hình như không có nó thì không thành hội (?). Hầu như tất cả các trò chơi như: Rút đũa, điều khiển điện tử sáng đèn, bắn tiêu... đều khuếch trương là vui chơi, nhưng thực chất là những trò bịp. Các giải thưởng vật chất và tiền bạc mà chủ trò đưa ra có vẻ hào nhoáng nhưng chỉ giả tạo để câu khách, đánh vào lòng tham và sự ham chơi đỏ đen của thiên hạ, thực tế không có mấy người đạt được (mà dễ đạt được thì chủ trò lỗ to). Người ta vẫn nhìn thấy khách trúng thưởng to như ti vi, đài đĩa, hay hàng triệu đồng, nhưng tìm hiểu thực sưthì đó chỉ là những kẻ cò mồi, không mấy ai đến mua vé vào chơi đạt được các giải thưởng này. Không ít vị khách ham chơi đã nướng vào các trò chơi có thưởng và những cuộc đỏ đen này nhiều triệu đồng một cách mù quáng. Khi tỉnh ngộ thì đã nhẵn túi.
 
Nở rộ hơn cả, và nhiều hơn cả trong các loại "nghệ thuật kiếm tiền" của trò cờ bạc bịp là các loại hình núp dưới vỏ bọc"vui chơi có thưởng". Tại các Hội xuân ở Cổ Loa, Đền Sóc, gò Đống Đa, Hội Lim, hội Đền Hùng v.v... dường như các hình thức cờ bạc luôn diễn ra nhiều hơn cả việc đi lễ, đi hội hay đi du xuân. Suốt từ cổng vào sân các lễ hội này là những quầy cờ bạc. Chỗ này rút đĩa đếm khấc, chỗ kia rút tiêu ăn giải, khu này đèn nháy bóng, khu kia câu khách bằng trò tung đồng xu, đập bóng bay... nhưng hầu như 99,9 % người chơi cầm chắc phần thua, dẫu thoạt nhìn tưởng mình dễ thắng, nên cứ lao vào chơi như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
 
Ngoài các trò cờ bạc trá hình này thì nhiều lễ hội cũng có các cuộc đỏ đen như chơi cờ tiền, đánh bạc rút cây, có khi công khai. Thậm chí có chỗ còn tổ chứcchơi tổ tôm, chắn , bất...với số tiền lớn.
 
Lễ hội mùa xuân là những nét đẹp truyền thống của dân tộc,nó thực sự là những ngày vui chơi cộng đồng, nên không nên thiếu các trò chơi dân gian. Nếu thiếu đi những cái đóthì lễ hội cũng thiếu mất phần "hồn" cái đẹp của phong tục, tập quán trong lễ hội. Song hầu như các trò chơi dân gian lành mạnh như chọi gà, đập niêu đất, bịt mắt bắt gà vịt... ngày càng vắng bóng, mà thay vào đó là các trò chơi hiện đại, nhưng phần nhiều là "mượn màu đánh lận con đen" của trò cờ bạc bịp.
 
Thiết nghĩ, các cơ quan văn hoá, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, những nơi tổ chức lễ hội, cần đưa ra biện pháp cấm và xử lý triệt để những hành vi cờ bạc bịp, các kiểu lừa đảo trá hình, tuyệt đối không để các quầy chơi trò lừa đảo đỏ đen xuất hiện ở lễ hội. Nếu được như vậy thì các dịp lễ hội sẽ chuyển dần sang nét đẹp văn hoá trong sáng, thanh lịch, khiến những người dân đi lễ, đi hội sẽ được thưởng thức những nét văn hoá truyền thống và thấy thảnh thơi, không vướng bụi vào những cuộc đỏ đen nguy hiểm, rẻ tiền.

Cùng chuyên mục