Mới đây, không phải riêng tôi, mà không ít người khi đọc bài báo: “Thuốc cai nghiện ma tuý đang lưu truyền ở TX Cẩm Phả có phải là thần dược” của tác giả Tạ Kim Hùng đăng trên báo Quảng Ninh ra ngày 10-7-2007 đều có chung cảm nghĩ như vậy.
>>Thuốc cai nghiên ma tuý đang lưu truyền ở Thị xã Cẩm Phả có là "Thần Dược"
Đọc xong bài báo chúng tôi thấy rất vui vì căn bệnh ma tuý đang có những bài thuốc mà người nghiện uống vào đã cắt cơn và rất có hiệu quả như trong bài viết mà tác giả nêu địa chỉ đích thực. ở đây tôi không nêu lại những trường hợp như anh Nguyễn Văn T. cháu của bà H., anh Nguyễn Duy Hiển (Cẩm Phả) và một số người nữa đã dùng thuốc của anh Tiêu Vinh Ngọc, cai nghiện ma tuý được coi là kết quả như bài báo đã nêu. Nhân chứng là những người nghiện và gia đình đã chữa khỏi bệnh này, có người kéo dài tới 10 năm như anh Hiển. Anh nghiện ma tuý từ năm học lớp 11 đã đi cai ở nhiều nơi, thậm chí uống cả thuốc lú để quên nghiện... nhưng vẫn đâu vào đó. Từ khi chỉ uống thuốc cai nghiện ma tuý của anh Ngọc, anh Hiển đã cắt cơn, hoàn sắc, sức khoẻ bình thường lại. Ngoài anh Hiển, cũng đã có những người nghiện, sau 2 tháng dùng thuốc cai nghiện này dần dần bỏ được ma tuý và đã đi làm.
Đương nhiên, trong thời buổi khoa học hiện đại này, không ít người cho rằng dùng phương thuốc dân gian khó có thể cai nghiện ma tuý được.
Song thực tế trong dân gian, có nhiều thuốc hay, chữa được nhiều bệnh lạ, kể cả bệnh trọng, mà hàng ngàn đời nay ai cũng biết. Theo tôi, chính quyền, và nhất là ngành Y tế nên có sự khảo sát, nghiên cứu và đánh giá một cách khoa học, làm sáng tỏ vấn đề, đồng thời động viên khuyến khích những người có tâm huyết chữa bệnh bằng phương thuốc dân gian như anh Tiêu Vĩnh Ngọc.