Có lẽ hiếm cơ quan nào có cái cổng ra vào ‘’oái oăm’’ như của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Lối vào cổng vừa dốc vừa hẹp, đặc biệt là lối vào cửa chính luôn đóng kín, chỉ bao giờ có ô tô vào mới mở ra để thu tiền lệ phí.
Bất cập nhất là địa điểm gửi xe máy ngay bên phải cổng, muốn vào gửi xe khách phải rẽ quặt vào một ngách nhỏ vừa dốc vừa hẹp. Vào giờ thăm nuôi bệnh nhân, lượng người vào ra rất đông nhưng cũng chỉ có một ngách nhỏ dành cho người và xe máy. Vì lối lên vừa dốc, hẹp nên rất nguy hiểm cho mọi người khi lên xuống. Đã có nhiều người bị ngã xe máy khi đi qua cái ngách này.
Những năm gần đây, Bệnh viện tỉnh đã được đầu tư cơ sở vật chất phục vụ người bệnh khá tốt, nhưng không hiểu sao có mỗi cái cổng ra vào lại vẫn để tồn tại vô lý như thế.
Bệnh viện là nơi hàng ngày có rất đông bệnh nhân và người thăm nuôi qua lại, đừng để có mỗi chuyện nhỏ như thế gây tâm lý ức chế cho bệnh nhân và người dân.