“Người đẹp” ngủ gì lâu thế?

Quảng Ninh là một tỉnh có rất nhiều bãi biển đẹp nhưng chưa được khai thác để phát triển du lịch. Và mỗi khi nhắc đến những bãi biển này, người ta lại hay ví von, đó là những “người đẹp đang ngủ”...

Và khi nhẩm đếm thì mới thấy số “người đẹp đang ngủ” này thật là nhiều. Có một thời, vịnh Bái Tử Long cũng được ví là “người đẹp đang ngủ”; bên trong Vịnh lại có nhiều “người đẹp đang ngủ” khác, như bãi biển xã Minh Châu, xã Ngọc Vừng, rồi hệ thống hang động ở xã Bản Sen (huyện Vân Đồn), bãi biển xã đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô) v.v.. Đi ngược lên phía bắc là bãi biển xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà). Và trớ trêu thay, các xã đang sở hữu những “người đẹp đang ngủ” kể trên đều là những xã nghèo trong tỉnh...

Chính vì xã nghèo nên chẳng ai quan tâm “đánh thức người đẹp” cả!. Của đáng tội, có một thời người dân xã đảo Cái Chiên cũng đã làm điều đó, bằng cách đưa hàng trăm máy hút cát hoạt động suốt ngày đêm khiến cho bãi biển nham nhở các hố cát giống như miếng bánh ngọt để qua đêm bên tổ kiến; còn dân trồng lúa thì kêu trời vì đồng ruộng bị ngập mặn... Cuộc “đánh thức người đẹp” này thô thiển đến mức buộc báo chí phải lên tiếng và chính quyền địa phương đã vào cuộc. Chỉ có điều khi nạn “cát tặc” được dẹp bỏ, thì “người đẹp” lại tiếp tục ngủ! Và tiềm năng vẫn cứ là tiềm năng, vẫn được ngợi ca, nhưng... để đó!
Không biết đến bao giờ những ‘’người đẹp’’ này mới được ‘’đánh thức’’?

Cùng chuyên mục