Đó là vợ chồng chị Nguyễn Thị Lâm ở thôn 8, xã Liên Hoà (huyện Yên Hưng). Thú thật lúc đầu, khi nghe chị Lâm bảo rằng suốt gần chục năm nay vợ chồng chị không đi bầu cử vì... không có tên trong danh sách cử tri, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai vợ chồng đều sinh ra, lớn lên ở đây, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy được?
Hỏi ra mới biết, chuyện bắt đầu từ những năm 1980; khi ấy chị Lâm là người ở xã Liên Vị, còn chồng chị, anh Chí, là người xã Liên Hoà. Thường thì “thuyền theo lái, gái theo chồng”, nhưng anh Chí lại “theo vợ” về làm rể Liên Vị. Hai vợ chồng được cấp một khu đất, vốn là khu lò gạch bỏ hoang ngay giáp ranh với xã Liên Hoà. Sau ngày lấy chồng, khi chị Lâm còn làm cán bộ trại chăn nuôi xã Liên Vị thì cả hai vợ chồng đều có hộ khẩu ở Liên Vị. Nhưng sau đó, trại chăn nuôi giải thể, chị Lâm thôi không còn là xã viên HTX nông nghiệp xã Liên Vị nữa, đã thế khu đất mà gia đình chị đang ở lại gần sát Liên Hoà, mọi sinh hoạt xã hội của gia đình đều thuộc Liên Hoà, nên xã Liên Vị đã xoá tên vợ chồng chị trong danh sách hộ khẩu của xã. Khốn nỗi, về mặt “danh chính”, hai vợ chồng vốn là “dân Liên Vị” nên trong danh sách hộ khẩu của Liên Hoà cũng không có tên vợ chồng chị...
- Từ đó đến nay, chúng tôi như “người giữa giời”, không có hộ khẩu ở đâu cả! -Chị Lâm nói.
Chuyện là như vậy đấy! Thế mà suốt bao năm nay chẳng hiểu sao cán bộ quản lý hộ khẩu của xã, của huyện lại không ai biết? Hay biết mà không quan tâm đến nhỉ?