Mới đây, Toà soạn Báo Quảng Ninh nhận được đơn kiến nghị của chị Phạm Thị Hoa, trú tại tổ 1, khu 1, phường Cao Xanh (Hạ Long). Nội dung như sau: Gia đình chị có một lô đất ở tổ 5, khu 1, phường Yết Kiêu (Hạ Long) rộng gần 200m2, trên đó xây nhà cấp 4, kín đất, cho một số công nhân thuê trọ. Từ trước tết Mậu Tý 2008, hộ bà Bùi Thị Lụa ở liền kề phía dưới đã tự ý phá hoại đường ống dẫn nước thải của gia đình được chủ trước xây dựng từ trước năm 1987.
Qua nhiều lần kiến nghị, phường Yết Kiêu đã giải quyết, nhưng chưa dứt điểm. Gia đình chị Hoa cứ làm lại đường ống thoát nước, thì gia đình bà Lụa lại cho người phá đi, và doạ sẽ “đánh gãy chân” nếu còn làm nữa. Lo ngại về việc sạt lở kè do nước không thoát được, gia đình chị Hoa đã phải xây dựng một bể tự ngấm để nước không tràn xuống các nhà bên cạnh. Cơn bão số 4 vừa qua bể không ngấm kịp vì lượng mưa quá lớn làm cho sân nhà chị Hoa biến thành chiếc ao, tiềm ẩn nguy cơ sạt, lở bờ kè, đe doạ tài sản tính mạng của một số hộ phía dưới cũng như nhà cửa và tính mạng của mấy công nhân thuê trọ. Nguyện vọng của gia đình chị Hoa là các cơ quan chức năng ở địa phương sớm xem xét, giải quyết để gia đình chị lắp đặt đường ống thoát nước, đảm bảo an toàntính mạng và tài sản của nhiều hộ dân xung quanh.
Sau khi nhận được đơn kiến nghị của chị Hoa, chúng tôi đã có buổi làm việc với UBND phường Yết Kiêu và được biết nội dung vụ việc diễn tiến như sau. Gia đình chị Phạm Thị Hoa mua lại căn nhà nêu trên của ông Nguyễn Hữu Hoàn ngày 19-9-2007. Đây là căn hộ được xây dựng từ năm 1987, có hệ thống thoát nước chạy từ bờ kè của khu đất chéo xuống phía dưới, qua miếng đất trống cạnh nhà bà Bùi Thị Lụa ra đường thoát nước công cộng. Mọi phát sinh xảy ra từ khi gia đình chị Hoa cho sửa chữa căn hộ trên thành nhà cho thuê, gia đình bà Lụa không đồng ý cho đặt đường ống thoát nước như trước nữa. Nghiêm trọng hơn, theo đơn kiến nghị của chị Hoa gửi lên phường, thì vợ chồng ông Tấn, bà Lụa và mấy người khác trong gia đình đã kéo lên nhà và có hành vi đánh đập chị Hoa và sau đó vẫn tiếp tục có hành vi uy hiếp, đe doạ chị.Ông Tấn cũng làm đơn kiến nghị lên một số cơ quan chức năng củađịa phương cho rằng gia đình chị Hoa trong quá trình sửa nhà đã xây lấn chiếm ra đường của tổ dân, làm ô nhiễm môi trường... Ngay sau khi nhận được đơn của gia đình chị Hoa, UBND phường Yết Kiêu đã chỉ đạo cán bộ trực tiếp xuống nắm tình hình và tổ chức hoà giải, nhưng không thành. UBND phường gợi ý hai phương án xử lý. Phương án thứ nhất, thiết kế đường ống nước dưới sân nhà chị Hoa, chạy theo thổ đất ra đường thoát nước chung, kinh phí do gia đình bà Lụa chịu 2/3. Phương án thứ hai, thiết kế đường ống nước bám theo bờ kè của gia đình chị ra đường thoát nước chung, trong quá trình sử dụng không được để ảnh hưởng đến gia đình bà Lụa, kinh phí cũng do gia đình bà Lụa chịu 2/3. Tuy nhiên, bà Lụa không đồng ý. Theo đồng chí Chủ tịch UBND phường thì địa phương đã rất cố gắng hoà giải, nếu hai bên không đồng ý thì chỉ còn cách kiện nhau ra toà.
Về việc ông Tấn kiến nghịlà gia đình chị Hoa xây lấn đất, làm ô nhiễm môi trường, các hộ đều khẳng định không hề có chuyện đó. Chị Phạm Thị Hoacho biết “Gia đình bác ấy đã đập vỡ đường ống nước của tôi, lại còn đe doạ, đánh tôi. Hai phương án của phường gợi ý thì phương án thứ nhất khó làm vì phải đào rất sâu xuống móng đá bờ kè, vừa tốn kém, lại ảnh hưởng đến kết cấu bền vững của kè. Phương án thứ hai vừa đơn giản vừa đỡ tốn kém, vậy mà không hiểu vì sao gia đình bác ấy vẫn không đồng ý”.
Qua quan sát của chúng tôi, hiện nay, do chưa có đường thoát nước, mỗi khi trời mưa to, bể tự ngấm của gia đình chị Hoa mới xây không đủ tiêu đã biến sân của gia đình thành chiếc ao con, chưa kể, nước trong bể tự ngấm lại bị gia đình ông Tấn dùng xi măng bịt lại. “Tức nước, vỡ bờ”, đến một lúc nào đó, bờ kè cao tới gần chục mét khối này nếu bị đổ ụp xuống phía nhà ông Tấn thì hậu quả sẽ rất khó lường. Dư luận nhân dân trong khu phố rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp cùng hai gia đình giải quyết dứt điểm tranh chấp trên.