Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng vẫn gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư

Những ngày qua, Báo Quảng Ninh nhận được nhiều thư của bạn đọc xung quanh việc "Công ty Tuyển than Hòn Gai được đề nghị đưa ra khỏi danh sách các đơn vị gây ô nhiễm môi trường", đặc biệt là người dân sống gần Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng. Chúng tôi đăng tải một vài ý kiến xung quanh vấn đề trên.

>>Công ty Tuyển than Hòn Gai được đề nghị đưa ra khỏi danh sách các đơn vị gây ô nhiễm môi trường

Lê Tuấn Anh, phường Hồng Hải, Hạ Long (tuananh668@gmail.com)

Nhà tôi gần Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, tôi thấy rất bức xúc vì môi trường khu vực dân cư gần đó còn quá ô nhiễm mà Sở Tài nguyên - Môi trường lại xem xét xóa bỏ khỏi danh sách nhà máy không gây ô nhiễm môi trường. Tôi đề nghị di chuyển nhà sàng ra khỏi khu dân cư thành phố Hạ Long để không ảnh hưởng đến dân cư và không xả nước thải xuống vịnh Hạ long như hiện nay.

Tôi không biết cơ quan chức năng sử dụng phương pháp nào để đo độ ô nhiễm, nhưng hãy sống cùng dân cư khu vực Nam Cầu Trắng một ngày sẽ biết mức độ ô nhiễm thế nào?

Đỗ Thị Xanh, tổ 13, khu 9, Hồng Hà, TP Hạ Long (dothixanh@quangninh.gov.vn)

Tôi đồng ý là Công ty Tuyển than Hòn Gai có cố gắng trong xử lý ô nhiễm môi trường nhưng công nhận đưa Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng ra khỏi danh sách đơn vị gây ô nhiễm môi trường là không đúng và làm cho đơn vị ngộ nhận không còn gây ô nhiễm cho dân cư xung quanh, không có giải pháp tiếp tục khắc phục nữa trong khi chúng tôi vẫn phải chịu ô nhiễm không khí do bụi than của nhà máy này gây ra. Nếu không tin các cơ quan chức năng có thể kiểm tra thực tế.

Một người dân tổ 16, khu 9, Hồng Hà, TP Hạ Long (chancom_thempho_vn@yahoo.com)

Chúng tôi ghi nhận là trong những năm vừa qua, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã cố gắng để hạn chế tác động đến môi trường tại xung quanh Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng. Tuy nhiên, tuyến đường vận chuyển than qua gầm Cầu Trắng, khu dân cư mà toàn than và lầy lội. Ô tô tải chạy liên tục, nhiều đêm ô tô chờ vào trạm cân kéo còi  làm cho cả khu dân tổ 16, khu 9, Hồng Hà không thể ngủ được.Vỉa hè hai bên thì than bùn bắn lên, nếu đi bộ không ai dám xuống lòng đường, đồ đạc trong nhà lau sạch chỉ qua một ngày bụi lại bám thành lớp...

Cùng chuyên mục