Nhà máy xi măng Cẩm Phả coi thường tính mạng người dân?

Theo phản ánh của bà con nhân dân tổ 6, khu 3 phường Quang Hanh, TX Cẩm Phả: Hiểm hoạ của những “túi nước” phía sau khu dân cư do việc khai thác đất, đá để san lấp mặt bằng xây dựng Nhà máy Xi măng Cẩm Phả đã được bà con trực tiếp báo cho ông Giám đốc nhà máy từ trước mùa mưa nhưng phía nhà máy không có bất cứ động thái gì. Và hậu quả là trận mưa lớn đêm 30-6, ngày 1-7- 2007 đã khiến "túi nước" bị vỡ, cuốn trôi nhiều tài sản của gia đình ông Đỗ Văn Quyết ở tổ 6, khu 3, Quang Hanh, Cẩm Phả.

Điểm "túi nước" bị vỡ

Điểm "túi nước" bị vỡ

4 giờ sáng 1- 7- 2007, cả gia đình ông Đỗ Văn Quyết, tổ 6, khu 3, Quang Hanh, TX Cẩm Phả bị đánh thức dậy bởi một tiếng ầm rất lớn. Theo những người trong gia đình ông Quyết kể lại: khi mọi người lao từ tầng 2 xuống tầng 1 thì thấy một cột nước cao 1,3 m xối vào nhà. Toàn bộ khu vườn, tầng 1 của gia đình bị ngập chìm trong nước. Nước đã cuốn phăng toàn bộ tài sản, vật dụng của gia đình ở dưới tầng 1 của ngôi nhà gồm: TV, tủ lạnh, tủ tường, bếp, nồi niêu, vật liệu xây dựng… Theo ước tính ban đầu, thiệt hại của gia đình ông Quyết khoảng trên 150 triệu đồng.

Qua tìm hiểu được biết, cột nước xối vào nhà ông Quyết bắt nguồn từ “túi nước” lớn nằm ở phía sau nhà. “Túi nước” này do các đơn vị thi công bốc xúc đất đá để san lấp mặt bằng cho Nhà máy Xi măng Cẩm Phả tạo nên. “Túi nước” này có chiều dài khoảng 400m, sâu chừng 3-4 m nằm dọc phía sau nhà 10 hộ dân của khu 3, phường Quang Hanh nên chứa một khối lượng nước khổng lồ. “Đầu năm 2007, đơn vị thi công kết thúc việc bốc xúc đất đá. Đáng lẽ ra, phía đơn vị thi công phải tính toán để có các phương án giải quyết hố nước khổng lồ này”- ông Phạm Quang Trung, khu trưởng khu 3 kể:- “Thế nhưng, khi tiến hành trao trả lại mặt bằng cho nhà bà Mai Thị Dần (đơn vị thi công mượn đất nhà bà Dần làm đường vận chuyển), đơn vị thi công chỉ san gặt mặt bằng trên phần đất đã mượn. Còn hố nước thì lại được giải quyết bằng cách đắp một bờ đất cao 4m rộng gần 3m để bao quanh. Khi mưa xuống, đường bao này đã làm cho nước không còn lối thoát nên đổ dồn về phía nhà ông Quyết và gây thiệt hại cho gia đình”.

Nước cuốn phăng những vật dụng sinh hoạt của gia đình ông Đỗ Văn Quyết

Nước cuốn phăng những vật dụng sinh hoạt của gia đình ông Đỗ Văn Quyết

Có mặt tại nhà ông Quyết sau khi sự việc diễn ra, chúng tôi chứng kiến một cảnh tan hoang, đổ nát. Toàn bộ tầng 1 ngôi nhà trống hơ, trống hoác. Cùng với các vật dụng sinh hoạt gia đình, cây cối, ao cá bị nước phá tan nát. Những người trong gia đình ông Quyết vẫn chưa hết bàng hoàng, gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc, mệt mỏi. Tuy lượng nước trong “túi nước” phía sau nhà ông Quyết đã rút nhưng nước trong hồ vẫn còn khá nhiều. Theo các hộ dân sống gần đó, hiểm hoạ từ những túi nước này đã được bà con báo trước với lãnh đạo nhà máy xi măng Cẩm Phả, chính quyền phường trong các cuộc họp dân phố những cả phía lãnh đạo nhà máy đến chính quyền phường đều không tỏ động thái gì (?). “Khoảng 2 giờ sáng thức dậy, tôi thật sự sửng sốt và lo lắng khi nhìn ra phía sau nhà- một vùng nước trắng mênh mông. Mưa vẫn rất to, nước có thể vỡ bất cứ lúc nào”- Ông Bùi Văn Nhuần- hàng xóm nhà ông Quyết kể lại: -“Trước mùa mưa tôi đã nhiều lần trực tiếp gọi điện cho ông giám đốc Nhà máy xi măng Cẩm Phả cảnh báo về "túi nước" này. Nhưng không thấy phía nhà máy có hồi âm gì”.

Hiểm hoạ về những “túi nước” do việc bốc xúc đất đá để san lấp mặt bằng Nhà máy Xi măng Cẩm Phả đã từng được người dân, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí lên tiếng cảnh báo nhưng không hiểu vì sao phía đơn vị thi công vẫn… im hơi lặng tiếng. Phải chăng phía đơn vị thi công đã quá coi thường tính mạng, tài sản của người dân?

Trận mưa đêm 30-6 ngày 1-7 đã gây ra thiệt hại khá lớn về người (3 người chết, 1 người mất tích) và tài sản. Rất may, sự việc xảy ra với gia đình ông Quyết không có thiệt hại về người nhưng nguy cơ của những vụ "bục túi nước" như trên sẽ vẫn còn đe dọa người dân trong khu vực. Các đơn vị có trách nhiệm cần có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Cùng chuyên mục